Đạo diễn: Ana Lily Amirpour
Diễn viên: Sheila Vand, Arash Marandi, Marshall Manesh
Tại một thị trấn nhỏ Iran, người dân nơi đây không hề biết họ đang bị theo dơi bởi một cô gái ma cà rồng.
Nội dung phim không quá sâu sắc hay phức tạp, điểm nổi bật nhất ở A Girl có lẽ là phong cách phim. Nói không quá th́ cả bộ phim là một lần thử nghiệm phong cách (exercise in style). Không gian, góc quay, âm nhạc (đặc biệt là âm nhạc!) trong phim đều rất khá đối với bộ phim đầu tay của một đạo diễn trẻ.


 
			
			 
			
 
 
					
					
					
						 Reply With Quote
  Reply With Quote 
			 
						 Originally Posted by Bỏng Ngô
 Originally Posted by Bỏng Ngô
					
 Xem để biết cùng một đề tài nhưng những cách làm phim khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau thế nào
 Xem để biết cùng một đề tài nhưng những cách làm phim khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau thế nào  
						 
			 Mà sao ma cà rồng trên phim giờ thích nghe/sành nhạc nhỉ. Only Lovers Left Alive cũng thế
 Mà sao ma cà rồng trên phim giờ thích nghe/sành nhạc nhỉ. Only Lovers Left Alive cũng thế 