Nhìn thì có vẻ Nick thua thiệt nhưng chưa chắc là vậy đâu. Qua vụ mất tích mà Amy dựng nên, bản thân Nick cũng đã khám phá ra chính mình và vươn lên một tầm cao mới. Từ một gã không biết xuất hiện trước đám đông, Nick đã biết cách lên truyền hình nói dối, "điều khiển" công chúng theo ý mình như chính Amy làm, biết cách nói để thuyết phục Amy trở về. Bản thân Nick cũng thích thú với khía cạnh mới này của mình. Khi ngồi trên xe rời trường quay, gã đã mỉm cười. Tới đây thì thấy Amy nói cũng đúng thôi: Thời điểm duy nhất Nick thích mình là khi anh ta cố trở thành người Amy thích.
Gia đình Nick và Amy méo mó thật đấy, nhưng rốt cuộc Nick và Amy đã thấu hiểu lẫn nhau, "tâm đầu ý hợp", hợp tác chống lại cả thế giới. Có lẽ vì thế mà lúc cuối phim, Margo phải thốt lên rằng: "Anh muốn ở lại với chị ta."