Không biết mình có được nhận dịch phim hay không, thôi thì cứ post, nếu không được thì nhờ mod xóa vậy...^^
Phim này võ đánh khá đẹp, chân thực, hài nhẹ nhàng, ý nghĩa...nói chung là hay. Bản HDTV có sub rồi định sync qua Bluray thui, nhưng bản Bluray sub lại rất khác thêm vào đó bản HDTV dịch cũng chưa ưng ý mình lắm (cá nhân thui) nên không sync qua được. Thấy dân tình nhiều người đòi phim này, mình cũng đi hóng sub nhưng không có pro nào dịch lại hết...thui thì mình nhờ mình lun cho nó lành ^^.
Tiến độ: đã dịch được 50%, dự kiến xong là cuối tuần.
Đạo diễn: Prachya Pinkaew
Kịch bản: Jong-suk Lee, Prachya Pinkaew
Diễn viên:
. Jae-hyeon Jo vai Moon (as Cho Jae Hyun)
. Ji-won Ye vai Yoon
. Petchtai Wongkamlao vai Mum (as Phetthai Vongkumlao)
. JeeJa Yanin vai Wawa (as Jija Yanin Mitananda)
. Tae-joo Na vai Tae Yang (as Taejoo)
. Kyung-suk Kim vai Tae Mi (as K Kim)
. Kwan-hun Lee vai Seok Du
. Yi-roo Kim vai Seok Du's Female Guard
. Jamruen Somboon vai Jack
. Sumret Muengput vai X
Moon Sa Beom và vợ Yoon Mi Ja là 2 vận động viên trong đội tuyển Tae Kwon Do Quốc gia Hàn Quốc từng dành huy chương tại giải Tae Kwon Do Thế giới 1989. 22 năm sau, đại võ sư Moon cùng gia đình đang sống hạnh phúc tại Bangkok, Thái Lan nơi họ mở một lớp dạy Tae Kwon Do. Bây giờ gia đình Moon Sa Beom và Yoon Mi Ja cũng đã có thêm nhiều thành viên. Vợ Yoon Mi Ja giờ đã trở thành một chuyên gia hành động trong nhà bếp, người con trai cả Tae Yang lại say mê các điệu nhảy sôi động K-pop, cô con gái thứ hai Tae Mi rất thành thục những cú đá cao và cậu con trai út Tae Poong khoái chơi game.
Một ngày nọ, gia đình đại võ sư đang sống trong yên bình này vô tình đụng độ với một băng tội phạm quốc tế đang trên đường đánh cắp báu vật Quốc gia Thái Lan – Thanh kiếm của Đức vua. Bằng võ nghệ cao cường, gia đình Moon dành lại báu vật trên tay bọn chúng và trở thành những người hùng của Thái Lan. Nhưng điều đó làm bọn tội phạm càng giận dữ. Chúng bắt cóc cậu con trai út và đòi lấy Thanh kiếm của Đức vua để trao đổi.
Gia đình võ sư Moon liệu có vượt qua khó khăn này? Họ đã dùng mưu trí và võ nghệ để cứu Tae Poong thế nào mà vẫn bảo vệ được Thanh kiếm của Đức vua?
Ai gạch thì xin nhận.