Tin của ngày 29/8
Nữ hoàng rắc rối Linsay Lohan lại dính vào 1 vụ rắc rối pháp lý, và lần này là tội ăn cắp. Theo nguồn tin thì cô nàng tới dự 1 bữa tiệc tại nhà bạn mình Sam Magid. Ngay sau đó, rất nhiều đồ đạc quý giá, gồm đá quý, đồng hồ, đồ làm bằng bạc và mắt kính bị mất. Magrid ngay lập tức gọi cho cảnh sát, và ngay lúc đó vị gia chủ tin rằng chính 2 người bạn đi cùng với Lohan tới bữa tiệc là kẻ trộm.
Sau 1 cuộc điều tra, hóa ra Linsay lại trở thành nghi phạm chính. Một trong những người bạn đã đi cùng nường này tới bữa tiệc, Andrew Knight, nói rằng cô nàng đã đưa cho anh ta một cái túi có chứa 2 hay 3 món đồ bị mất căp được cuộn trong 1 cái áo thun. Knight và bạn mình đã trả lại cho khổ chủ Magrid, nhưng những món bị mất khác vẫn chưa được tìm thấy.
Theo lời khai của Magrid thì Linsay bảo với mình rằng cô đã giấu những món đồ khác ở khắp nơi trong căn nhà vì cô sợ sẽ có trộm vào nhà ( WTF). Cô cũng bảo với Magrid rằng lúc đó cô đang phê thuốc và không biết chính xác mình đã làm gì.
Lohan cũng nói rằng Knight cũng rất đáng nghi, nhưng lời khai của anh chàng này đã được cảnh sát chứng thức và bị loại khỏi diện tình nghi, cho nên cuối cùng Linsay chính là người bị nghi ngờ nhiều nhất trong vụ này.
Nói trắng ra là sốc thuốc rồi chết dùm mình cho đời nó tươi đẹp hơn đi má.
================================================== ============================================
Nếu như trong Nymphomaniac, chàng tài tử Shia LaBeouf phải đóng 1 cảnh làm tình thật thì trong bộ phim "The Necessary Death of Charlie Countryman." cũng do Shia đóng vai chính, anh đã sử dụng thuốc kích thích thật để tăng tính chân thật cho cảnh quay.
Theo như lời của Shia thì: " Có 1 cách để diễn vai phê thuốc như trong 'Harold and Kumar,' và cũng có 1 cách khác đó chính là thật sự phê thuốc. Theo những gì tôi biết về nghiệp diễn thì Sean Penn đã thật sự cột mình vào cái ghế điện trong phim Dead Man Walking, còn rất nhiều diễn viên khác để tôi học hỏi"
Rõ ràng là mọi chuyện đã trở nên căng thẳng. Hôm quay cảnh phê thuốc, Shia cũng đã nói: " Đôi lúc, cảnh quay hóa thật. Quá thật cho một đạo diễn luôn cố giữ một bối cảnh vừa phải."
Có vẻ như anh ấy đang trở nên cuồng tín, Sean Penn leo lên ghế điện nhưng ông ấy không bị giật điện, bitch.
================================================== ==========================================
Kế tiếp là 1 loạt ảnh của 2 bộ phim có nguy cơ được xem là 2 phim dở nhất nhất năm: "Spiders 3D" và "Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2".
Cốt truyện "Spiders 3D": Một vệ tinh cũ của Liên Xô rơi thẳng xuống đường xe điện ngầm tại Manhattan, một giống nhện mới được phát hiện sống trong đống đổ nát đó. Tiếp theo lũ nhện bị đột biến và trở nên khổng lồ, đe dọa toàn bộ sự sống của thành phố New York.
Cốt truyện The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2: Con lai giữa người và ma cà rồng lấp lánh ra đời, 2 gia tộc ma cà rồng dở hơi đòi đánh nhau vì đứa bé. Ngoài ra còn có 1 đám người sói không lông nhăng nhít. Tình hình là như thế.
================================================== ===========================================
Đạo diễn Jon Turteltaub vừ ký hợp đồng để làm đạo diễn cho phim Beached. Chuyện phim kể về 1 cậu bé 4 tuổi tình cờ bị rớt khỏi du thuyền của gia đình, cậu bé được 1 con cá voi nuôi dưỡng và về sau trở thành 1 vận động viên bơi lội.
Kịch bản phim được chính Ted Griffin chắp bút và đã lên kế hoạch làm phim từ năm 1997. Có vẻ như sự nổi tiếng của bộ môn bơi lội ở kỳ Olympic năm nay đã khiến nhà sản xuất hồi sinh dự án phim này.
Tarzan phiên bản ngoài biển, có khả năng sẽ rất dở. =___=
![]()