Mình có xem 1 bộ phim cao bồi có 1 tay súng bắn rất nhanh rất giỏi đã từng tiêu diệt nhiều băng cướp , nhiều tay súng tình cờ trên đường đi phiêu lưu tới 1 thị trấn gặp 1 cô gái và yêu cô gái đó say đắm. Sau đó có 1 cao bồi khác đã ở trị trấn đó từ trước cũng bắn súng giỏi cũng thích cô gái đó rồi cuối cùng không biết là vì sao họ đấu súng với nhau , ko biết vì cô gái hay vì sao , nhưng cuối cùng cả 2 cùng chết , và cô gái rất buồn rất đau khổ than khóc ôm tay súng bắn nhanh kia và tiếc nuối . Mình không nhớ là phim gì , bạn nào biết chỉ cho mình với. Phim này xem xong mình thấy xúc động về tình yêu quá :sweat: