Quote Originally Posted by PHOENIX View Post
Nói riêng về thập niên 60...Với tui thì những phim hay và quan trọng thời kỳ 60s này lại không phải là những French New Wave (ngoại trừ 1 số phim của Truffaut hay Bresson), Fellini (t thích những phim thời kỳ tân hiện thực của ổng hơn), Antonioni (chưa bao giờ thích ông này) hay Stanley Kubrick (nặng về kỹ thuật mà thiếu tính "người") mà là: Những phim thời kỳ đầu của Tarkovsky nơi ông bắt đầu thử nghiệm điện ảnh theo lý thuyết của riêng mình (Ivan's Childhood, Andrei Rublev), Paradjanov- Pasolini- Miklos Jancso cũng cho ra đời những bộ phim hay nhất của mình (Shadows of Forgotten Ancestors, Sayat Nova- Medea, Pigsty, Theorem...- The Red and the White, My Way Home...), Bunuel thì đúng là thời kỳ này nhiều phim xuất sắc (The Young One, Viridiana, The Exterminating Angel...), Kobayashi cũng có những kiệt tác đỉnh cao (The Human Conditon, Harakiri, Kwaidan...) và thập niện này cũng có những bộ phim công khai chính trị t cực kỳ thích (The Battle of Algiers, Z, Black God White Devil, Entranced Earth, Death by hanging...), Ritwik Ghatak cái tên quan trọng của điện ảnh Ấn nhưng lại bị lãng quên làm nên những kiệt tác trong sự nghiệp ngắn ngủi (The Cloud-Capped Star, The Golden Thread), ngoài ra những Bergman có những tác phẩm hay nhất (theo ý t vì ổng làm phim đều tay ít phim nào dở), Cassavetes (tuy k phải những phim hay nhất nhưng lại là những phim bước ngoặt của điện ảnh độc lập Mỹ) và nhiều phong trào (mà theo tui là đáng xem hơn French New Wave rất nhiều) có những phim xuất sắc nhất như Japanese New Wave- Czech New Wave- thế hệ các đạo diễn Polish film School ...
Mình thì lúc đầu cũng nghĩ tới thập niên 60 nhưng do lớn lên với thập niên 70 nên chắc hơi thiên vị thì phải . Mà cái thập niên 60 nhiều sự kiện quan trọng thật,nhất lả sự ra đời của các anh chị híp pi .