Em nói là em đang tưởng tượng muh bác Rô.
, ai biết 1 ngày xấu trời nào đó bố trẻ ê-đít-tơ sáng ráng làm thêm nháy mắt nhắm mắt mở quên đeo mịa nó đi thì sao. Hay thằng cháu ông chú Dzịt-teo bị chửi xong muốn Pi A cho nhà mềnh thì sao...
Hohoho. Chắc có bác chưởi em bệnh.
Phim này coi lại phải wiki mấy cá điều luật QH của Mỹ, cái gì mà quyền phủ quyết, rồi điều luật thứ 5.... rức hết cả đầu.
Àh nếu bác Rô có thể, có thể được nhé, thì mốt mà cóa sub á bác tick mấy cái đó ở trên cùng để time lâu lâu tí như Hobbit được không bác.