Nói chung đây là làm việc theo nhóm và tôi là leader, nên dù có những cái tôi nghe translator góp ý nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của mình. Những đường hướng tôi đưa ra từ đầu đều phục vụ cho sự thống nhất của cả series và đã được kiểm chứng. Ở đây: xưng hô bạn - mình của House và Wilson là không hợp lý. Tất cả những tập từ đầu dịch và chỉnh sửa đến giờ đều vậy cả.
Cái này đồng ý! Tôi cũng chưa có dịp xem qua cho thống nhất và cũng không có ý định muốn phá.

Hãy xem để biết thế nào là vẫn hài hước và không quá trớn. Chưa ai bảo House dịch nghiêm túc mất hài và cũng chưa ai bảo dịch quá lố nhố nhăng cả. Có những ranh giới không được phép vượt qua. Từ xì tin kiểu thým, bým, quá lạm dụng vô tội vạ internet slang... không bao giờ được chấp nhận ở đây.
Tính đúng sai còn chưa kịp bàn tới. Slang không được chấp nhận thì thử đề xuất ra câu nào hay hơn xem nào?

Làm việc như này thì chẳng thể làm việc cùng nhau được đâu
Dù bất cứ nhiệm vụ là gì, vai trò của anh thế nào thì anh phải làm tốt hết sức có thể, ít nhất là ở Phụ Đề Việt này. Còn người biên tập không phải cái máy đi dọn rác.
Bạn hoàn toàn không hiểu hoàn toàn giữa người Biên dịch và Biên tập chút nào. Theo logic mà nói, nếu Biên dịch làm trọn vẹn 100% rồi thì Biên tập làm cái gì? Người này gánh được hơn người kia một tí có gì sai? Người giỏi hơn giúp người kém hơn có gì sai?

1. Liên quan gì ở đây? Bạn tự ái vì bị góp ý sai nên chuyển sang công kích cá nhân à? Không chấp nhận được góp ý thì không làm được ở đây đâu.
2. Đừng tưởng qua mấy cái trên mạng vớ vẩn mà nghĩ hiểu được người khác. Bạn chẳng biết quái gì về tôi, nhé. Và tôi cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải thích cái nickname của mình. Chấm hết.

Tóm lại, qua những gì tôi thấy từ bài viết của bạn thì tôi không nghĩ chúng ta có thể làm việc tiếp được. Thân ái.
Dr House dù trong bất kỳ tình huống nào cũng chả đuổi người ta đi. Bạn đi "cướp" mất cái tên từ những "người hâm mộ" chả nhẽ người ta không có quyền bực?

Bạn phát biểu một câu chắc nịch như đúng rồi thì có chắc là bạn đã được phản biện hoàn toàn để tìm ra chân lý, là mình đã thực sự đã đúng hay chưa?