Rất thích những dạng survival film mà lấy bối cảnh thiên nhiên như Cast Away, Rabbit-Proof Fence, Into the Wild, 127 Hours, The Grey, Life of Pi hay mới đây nhất là Gravity,...
Sức hấp dẫn của dạng phim này có lẽ là giúp người xem được trải nghiệm hành trình đôi khi là không tưởng chiến đấu với thiên nhiên (và cả chính nội tâm của nhân vật) để giành giật lấy sự sống, trải nghiệm sự cô đơn đến cùng cực trong một không gian hoang vắng, tách biệt hoàn toàn với thế giới loài người, trải nghiệm nội tâm sâu thẳm của con người với bản chất của sự sống, mối quan hệ giữa người và người mà có lẽ ở đây khi đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, nơi mà bản năng sinh tồn lấn át, con người mới thực sự "ngộ" ra được. Hoặc có lẽ sức hấp dẫn của nó là khiến người xem được chiêm ngưỡng những khung cảnh choáng ngợp, mê hoặc, nguyên sơ, hùng vĩ, đẹp như mơ của thiên nhiên, kích thích giác quan đặc biệt là thị giác đến tột cùng. Những phim như Into the Wild, 127 Hours, Life of Pi, Gravity,.. đều rất đẹp!
All Is Lost do J.C. Chandor làm đạo diễn (bác này có quả Margin Call khá độc đáo), diễn viên duy nhất là lão làng kỳ cựu Robert Redford (Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, All the President's Men) câu chuyện rất đơn giản, xoay quanh một ông già sau khi thuyền chìm cố gắng để "đừng chết ở biển cả" (dự là sub rất ngắn).
Năm ngoái đã có "cậu bé, con hổ và biển cả" Life of Pi, "thanh niên và biển cả" Kon-Tiki, năm nay có "ông già và biển cả" All Is Lost. Cùng với 12 Years a Slave, Gravity, Captain Phillips thì All Is Lost là một trong những phim về chủ đề sinh tồn hứa hẹn nhất năm nay.