Đây là một khoảng thời gian hụt hẫng kinh khủng.. TWD vs Shameless đề dừng... ôi.. lại 1 quãng thời gian chờ đợi mỏi mòn như năm ngoái.. ôi.. aaaaaaa! Có lẽ đạo diễn cũng muốn các diễn viên trưởng thành hơn, lớn hơn, để đóng những vai tâm lý mạnh sẽ thành công hơn chăng.. ! Ôiiiiii!
Lời cuối, xin chân thành cảm ơn đội ngũ dịch thuật của PDV. Nếu k có các bạn, có lẽ chúng tôi sẽ vất vả vật vã lắm chờ đợi.. Tiến độ tuy cũng còn có ss bỏ lửng và hơi ỉm hàng, nhưng cái tâm, tấm lòng luôn là điều đáng chân quý. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn năm sau. Chúc vạn điều bình an tới với toàn thể gia đình và bản thân các bạn. Chúc a e yêu mến Sham và TWD sẽ không nguội lửa chờ đợi..
Hẹn gặp lại sớm thôi !
À. ss này những cảnh nóng giảm rõ ràng, dường như đạo diễn tập trung xoáy sâu vào tâm hồn từng thành viên.. Cảnh Frank mới tỉnh, nhận bé con ở bên là fi, rồi xin lỗi, rồi lúc bé con bị mất, đau đớn.. cảm thấy ấn tượng cảm đó, dù rất ngắn, rất nhanh !