Mới chiến thằng này về. Vẫn một mô típ cũ, điệp viên hai mang mất trí nhớ. (Sao mềnh không bị mất trí để quên bén gấu mẹ nhà mềnh đi nhẩy? ).
Hắn đánh còn kinh hơn Lý Tiểu Long, bắn súng thì 007 phải kêu bằng cụ, sức chịu đựng thì Jason Bourne phải kêu bằng ông cố, quá ảo. Lại còn quen hai xem xinh như mộng, mông như xịn.
Phim tình tiết nhanh, cuốn hút, có điều vẫn còn nhiều chỗ phi lý. Chỉ khoái nhất là con tàu The Fall đi xuyên qua lòng đất. Nhưng do đã quá ngán ngẩm với dạng mất trí rồi lại có trí nên chấm điểm 6/10.
Theo mềnh, để thống nhất khi các má dịch sub thì con tàu đó nên giữ nguyên tên The Fall chứ đừng dịch hẳn ra như ở rạp và cụm từ The United Federation of Britain dịch là Liên hiệp Anh là ổn nhất.