<3 <3 <3 <3 <3
Printable View
<3 <3 <3 <3 <3
THÔNG BÁO:
link down ep 9:http://www.fshare.vn/file/TCJW2WGHPT
pass: horustr4n
TẬP 9 | PHẦN 4
Chúng tôi theo y khoa vì muốn cứu người.
Chúng tôi theo y khoa vì muốn làm việc tốt.
Chúng tôi theo y khoa vì sự gấp gáp...vì cơn quay cuồng......vì cả quá trình.
Nhưng điều chúng tôi nhớ, vào hầu hết cuối mỗi ngày là những mất mát.
Thứ đêm nằm chúng tôi thao thức nhớ lại là nỗi đau chúng tôi gây ra hay căn bệnh không thể chữa.
Những cuộc đời chúng tôi huỷ hoại hoặc không cứu được.
Trải nghiệm lúc hành nghề y hiếm khi giống mục tiêu ban đầu.
Trải nghiệm ấy, thường xuyên, trái ngược và đảo lộn hoàn toàn.
Meredith Grey
https://farm3.staticflickr.com/2917/...23efcc06_b.jpg
từ đầu mùa 4 đến giờ coi làng nhàng quá hơi buồn, tự nhiên tối nay lấy tập này ra coi dù đã down mấy hôm nay rồi, từ lúc mới ra sub, mà coi xong không ngủ được, hay quá mạng, chữ to be continued làm mất ngủ đêm nay quá thôi :((
LINK DOWN:
*FSHARE:
http://www.fshare.vn/file/T1DGDH70TT
pass: horustr4n
*MEGA:
https://mega.co.nz/#!2IB1kDzZ
pass: n9cLfAYRxulqvXZzgGhCHaC0RyNkfGn-5EnJOp3f7EY
TẬP 10 | PHẦN 4
Xét cho rốt ráo thì, trải nghiệm hành nghề y rất ít giống với mơ tưởng.
Chúng tôi theo y khoa vì muốn cứu người.
Chúng tôi theo y khoa vì muốn làm việc tốt.
Chúng tôi theo y khoa vì sự gấp gáp...vì cơn quay cuồng......vì cả quá trình.
Nhưng điều chúng tôi nhớ, vào hầu hết cuối mỗi ngày là những mất mát.
Thứ đêm nằm chúng tôi thao thức nhớ lại là nỗi đau chúng tôi gây ra hay căn bệnh không thể chữa.
Những cuộc đời chúng tôi huỷ hoại hoặc không cứu được.
Cuối ngày, hiện thực chẳng hề như mong đợ
Hiện thực, xét cho cùng,thường xuyên, trái ngược và đảo lộn hoàn toàn.
Meredith Grey
https://farm6.staticflickr.com/5591/...62c1da52_b.jpg
dạo trước thấy sub team có làm vài ep season 10! Còn giờ thì bỏ ngnang để tập trung cho xong season 4 hay sao thế ?
Phim hay phim hay , buồn cho anh " động mạch cảnh ". Hóng E11
LINK DOWN:
*FSHARE:
http://www.fshare.vn/file/TXMP4YV92T
pass: horustr4n
*MEGA:
https://mega.co.nz/#!eYh0kL5C
pass: nQwsnwiHghnJeEXykcOshtB4LUIXsJt8LKpSMk5fwTQ0
TẬP 11 | PHẦN 4
Khởi thuỷ, Thiên Chúa đã dựng nên trời và đất. Ít ra thì người ta hay nói thế.
Thiên Chúa tạo ra chim trên trời và thú trên đồng.
Ngài nhìn những tạo vật của mình và thấy thế là tốt lành.
Rồi Thiên Chúa tạo ra con người và từ đó mọi chuyện xuống dốc.
Chuyện kể tiếp rằng Thiên Chúa tạo ra con người theo hình ảnh của mình,
nhưng chả có bằng chứng gì nhiều về việc đó.
Sau cùng, Thiên Chúa tạo ra mặt trời, mặt trăng và những vì sao.
Còn con người thì chỉ tạo ra rắc rối.
Miranda Bailey
https://farm6.staticflickr.com/5574/...5249ef4a_o.jpg
Tks subteam :)
P/S : Có linh cảm , đúng như thật =]]
LINK DOWN:
*FSHARE:
http://www.fshare.vn/file/TPZRH2P31T
pass: horustr4n
TẬP 12 | PHẦN 4
Chúng ta thích coi mình là sinh vật có lý trí.
Nhân đạo. Tận tâm. Văn minh. Chín chắn.
Nhưng khi mọi thứ đổ vỡ, dù chỉ một chút, thì có thể thấy rõ, ta cũng chẳng hơn gì động vật.
Ta có ngón tay cái. Ta suy nghĩ. Ta bước thẳng. Ta nói năng. Ta mơ mộng.
Nhưng trong thâm tâm ta vẫn bám rễ vào vũng bùn nguyên thuỷ.
Cào cấu, cắn xé để tồn tại trong thế giới đen tối lạnh lẽo.
Meredith Grey
https://farm6.staticflickr.com/5582/...81ef2c2d_b.jpg
cho em hỏi list link đầy đủ của ss4 ở đâu ạ