Để ý một điều là những ai thích phim của mấy ông đạo diễn Hàn xuất sắc gần đây kiểu Ki-duk Kim, Joon-ho Bong, Chan-wook Park thì thường không thích phim Nhật, kể cả mấy đạo diễn đỉnh ngày xưa nhé.
Printable View
Để ý một điều là những ai thích phim của mấy ông đạo diễn Hàn xuất sắc gần đây kiểu Ki-duk Kim, Joon-ho Bong, Chan-wook Park thì thường không thích phim Nhật, kể cả mấy đạo diễn đỉnh ngày xưa nhé.
@Clutcher thiếu ngay phim Departures nhóe ^3^
hơi chán vì điện ảnh Nhật trong vài năm gần đây hụt hơi quá thôi chứ nếu nói công bằng thì điện ảnh Nhật thời trước 75 là bất hủ rồi, rất nhiều đạo diễn Hàn bây giờ cũng có phần nào chịu ảnh hưởng ở cách tiếp xúc vấn đề bộ phim rất đặc trưng châu Á của phim Nhật cổ điển, yêu nghệ thuật thứ 7 thì có trước có sau chứ ai lại yêu mù quáng phiến diện thế bác :v
mình có đề cập ở #13 rồi bạn, nhịp phim khá chậm chạp nhưng tổng thể thì tuyệt vời :v
mấy phim kinh dị Nhật đa phần đều là những phim thập niên 60 có rất nhiều phim hay mà mình hay xem như Onibaba(1964), Kureneko(1968), Kwaidan(1964)...Phải nói là tuyệt vời hơn bao giờ hết, mà phim Kwaidan cũng lạ thật lâu như vậy mà vẫn chưa có bluray HD, hóng quá
Viết thư kiến nghị với Criterion Collection :v
Có lẽ bác nên ưu tiên phim này trước đi, vì phim này từ imdb đến rottentomatoes chấm rating phim này rất cao (IMDB:7.9, Rottentomatoes: 9) một phim kinh dị hay nhất và đáng sợ nhất từ trước đến nay cũng giống như PsychoQuote:
Repulsion? Chắc phải tốn vài miếng khăn giấy khi nhìn thấy Catherine Deneuve đây. Thậm chí đây lại là một bộ phim của Roman Polanski. Cám ơn bạn.
Bạn ơi, phim này bản Web DL có khớp không :D
Bác @AkiraTetsuoKaneda năm nay dịch mấy phim kinh dị đón Halloween chứ nhỉ. Mới xem cái Dead of Night (1945), một horror anthology hay không kém gì Kwaidan.