Lâu rồi mới tiếp tục tái xuất mảng phim Hàn <3
Thể loại: Hài hước
Đạo diễn: Hwang Dong-hyuk
Kịch bản: Shin Dong-ik, Hong Yoon-jeong,...
Diễn viên: Shim Eun-kyung, Na Mun-hee, Park In-hwan,...
Nội dung: Một góa phụ già 74 tuổi ngày càng nhận ra rằng mình đang trở thành gánh nặng cho gia đình, từ vợ chồng con cái đến cháu chắt.
Mệt mỏi giữa những căng thẳng, bỗng một ngày bà tìm đến một hiệu ảnh bí ẩn. Để rồi khi ánh đèn chụp chớp lên, bà bất ngờ tìm lại được diện mạo xuân sắc năm nào của thời đôi mươi.
Hết ngay tâm trạng uể oải, bà hồ hởi tái đón nhận sức xuân phơi phới của ngày xưa cùng đam mê cháy bỏng trước đây vì khốn khó mà dang dở, cũng từ đó mà bao chuyện dở khóc dở cười đã diễn ra.
Tình cảm mẫu tử thiêng liêng, giữa bà cháu, tình bạn tuổi già, khoảng cách giữa kẻ già - người trẻ... được khắc họa vô cùng dí dỏm nhờ sự hóa thân tài tình của hai nữ chính:
Na Mun-hee (Thời Già) - Shim Eun-kyung (Thời Trẻ).
Nhưng ẩn sâu nơi cuối phim, Miss Granny đã để lại một lời nhắn nhủ, sẻ chia đầy ý nghĩa về hai tiếng gia đình, hiếu nghĩa...
Quote:
Nếu ai còn phân vân chưa biết rảnh rỗi nên thưởng thức bộ phim nào cùng với gia đình. Thì đây chính là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời.
GIA ĐÌNH LÀ SỐ MỘT, quả không sai...