- 48fs làm đẹp hơn, xem đỡ díu mắt hơn p1.
- 3D văng đầu, ong, côn trùng vào mắt khán giả khá nhiều.
- Đoạn đánh nhau trên thùng nước là hay nhất, ráng xem xong cảnh đó rồi đi vệ sinh nha, phim dài lắm đó. :D
- Đừng rỗi hơi chém gió với thằng lùn, chỉ lỗ vốn thôi. :o
- Một vương quốc toàn trai xinh gái đẹp lại có 1 thằng gay làm vua. :3
- Cách tán tỉnh gái nhanh nhất là đi thẳng vào vấn đề: "Em biết trong quần anh có gì ko cưng?". 600 năm chém gió của Legolas nhưng anh không nói trúng cái mà bánh bèo cần :shit:
- Gandalf bị phản đối quá nên đã bán đồ strength và mua đồ intel. Giờ thì anh ấy khá mềm nhưng cast skill nhiều hơn. Các phép mới là Mana Shield, quả cầu ánh sáng, free dust, Kinetic Field, v.v...
- Các tướng mới xuất hiện trong phần này là Lone Druid (Beorn) và Windrunner (Tauriel). Nhìn y chang nhá. :v
- Cách hay nhất để hạ 1 con rồng là đánh cho nó đau rồi nó sẽ bảo: "Tao ứ thèm chơi chúng mày nữa, tao đi giết ghệ của chúng mày đây."
- Bài hát theme song không hay bằng bài hát cũ. :p
- Không ai chống lại được thời gian, trừ Orlando Bloom. [3
- Chốt: phim hay với những ai quen phong cách kéo chuyện, lê thê của Peter Jackson, tưởng tượng mình cũng trong thế giới đó. Với những ai không quen đứng dậy sẽ nói: "Đcm, Đại chiến rồng lửa cmn, 3 tiếng chưa cắt được bi rồng." (có thật 100%, hai thím ngồi sau) ^3^