Biên dịch: davidseanghia
Printable View
Lên hàng đón Giáng sinh. :3
Báo cáo. Đã báo danh phát sóng trên phen pết của Pê Đê Vê ợ <3
1343
01:28:44,400 --> 01:28:46,568
Chị cần em trống trong đó. -> dư chữ "g"
1394
01:34:31,480 --> 01:34:33,170
Đi theo ánh sáng. -> chỗ này là lúc bà bác sĩ chíu đèn pin zô mắt nó, để test fản xạ coi 2 chị e nó oke ko. E nghĩ nên dịch là: nhìn theo ánh đèn. chứ đi theo ánh sáng nghe choãi choãi sao đó đai k :v
a @davidseanghia nhận hàng :3. me me woài cũng mò đc :3
@HnnR: tối qua a đã xem lại và cập nhật bản vá lỗi rồi. Xui cho chú. :))
lại giống game Assasin Creed Unity :v
Con cáo trả nợ Constantine coi, sắp năm mới rồi, để nợ qua năm xui lắm đấy. :))
à hóa ra thằng này là:v dự là sẽ có phần 2 :v
Phim xem hay và cuốn hút phết, cơ mà tới cuối vẫn chưa biết có chuyện gì với thằng Caleb không. Btw em Anna ngon :3 Hóng em này đóng thể loại kinh dị :3
Nội dung và nhạc phim không hay.
chiến thôi :D
"Hóa ra hắn là một kẻ sát nhân tâm thần". Bà xã mình xem xong đã phán vậy, đúng là nội dung rất kịch tính, có điều để viện cho cái lý do giết người vô tội vạ ko vì lý do gì chỉ vì...bị điều chỉnh gì gì đó ở não, quả là chỉ có phim Mỹ :D
Thích cái đoạn cuối, nhạc nhẽo với hình ảnh kết hợp thấy xem phê phê, mấy cái bản nhạc Disco trong phim rất tuyệt. :D
@Trai Già Xì Tin: Ệch, em bái phục bác cái vụ xem cùng gấu. :))
Còn cái phim "Lang thang giữa thành phố buồn" do em dịch, bác xem nốt luôn cho chốt sổ năm 2014. :v
Kể từ khi biết tải phim trên mạng về xem, mình chả còn mấy khi đi rạp nữa rồi =)) Tải về đấy rồi vợ xem chồng xem, xem 2 người vui, bình loạn rôm rả hẳn lên :)). Chưa kể, mẹ gấu nhà tớ chả thích kiểu lãng mạn, thùy mị nết na cho lắm, thích mấy kiểu bạo lực, máu me, kinh dị thôi =))
Phim "Lang Thang..." thì đã tải về sẵn đấy rồi, có Liam Nesson mà lại, rảnh cái là xem ko nó nguội mất. ^3^
Câu kết cuối phim quá hợp luôn. "Cái đếu gì thế"
Chả biết bà xã nhà các chú sao, chứ bà xã nhà mình mấy phim đó xem chung cũng bình thường à. Nàng cao tay lắm, thế nhằm nhò gì đâu. :v
Mỗi tội mình ghét và bực bội vì toàn bị lườm, liếc, bị cười đểu vì mấy gã trong đó gã nào cũng thân hình tam giác ngược, lại còn toàn cởi trần. Khổ! nên tốt nhất là hạn chế xem mấy phim kiểu đấy. ;)
Khổ cho bác, nếu gặp phải em thì em sẽ bảo thế lày: "Mấy đứa 6 múi toàn mê gái đẹp, còn tui 1 múi thì mới thèm gấu xấu như bà", đảm bảo không còn thấy cảnh lườm, liếc gì nữa... vì bị đuổi cmn khỏi nhà mất rồi. =))