Quote:
Vậy là Season 2 của Spartacus đã kết thúc với tập 10 mang tên "Cơn thịnh nộ của thánh thần". Dù dự đoán đúng hay bất ngờ, hài lòng hay thất vọng, series cũng đã có một cái kết để gợi mở season 3, và đưa vô số nhân vật mà chúng ta yêu/ghét về với kiếp sau. Hãy nghe đạo diễn Steve S. DeKnight nói về số phận các nhân vật này và những dự định trong season 3.
Lưu ý: - Bài viết này trích đoạn phỏng vấn của tạp chí Entertainment Weekly, dịch bởi PĐV, đề nghị sử dụng ghi rõ bản quyền
- Bài viết có spoil số phận các nhân vật, nếu chưa xem phim bạn không nên đọc tiếp
EW: Mục đích của anh trong phần kết là gì?
DeKnight: Tôi tin là đã đặt một dấu chấm hết cho season. Bạn có thể còn cảm thấy có gì đó sẽ tới nữa, nhưng đó thực sự là một kết thúc. Tôi muốn gói gọn câu chuyện, đặc biệt là hướng tới season 3, chúng tôi mang đến Marcus Crassus và Julius Caesar đuổi theo Spartacus. Hơn tất cả tôi muốn có một câu chuyện cảm xúc khiến mọi người nhảy dựng khỏi ghế và hò reo trước TV, tôi cũng chờ đợi vài tin nhắn giận dữ :)
Một nhân vật ưa thích của tôi là Ashur, tôi đoán anh ta sẽ phải chết, ít ra cũng chết đúng kiểu. Đây là một nhân vật hư cấu, anh nói gì về quyết định này?
Tôi quyết định số phận nhân vật này trước khi season 1 hoàn thành. Tôi tới chỗ Nick Tarabay (vai Ashur) và nói "Oh, tôi có một cái kết rất hay cho anh". Có rất nhiều bình luận trên Internet về ai sẽ giết Ashur, và có vẻ như đó là người chịu nhiều tổn thương nhất, Neavia.
Còn Oenomaus, theo lịch sử anh ta chết sớm nhất trong cuộc nổi dậy. Có ý nghĩ nào giữ anh ta lại không?
Theo lịch sử thì anh ta là người đầu tiên gục ngã. Quyết định giết một nhân vật nào đó không hoàn toàn 100% dựa vào số phận nhân vật đó theo lịch sử, mà phụ thuộc vào mối quan hệ với các nhân vật khác. Giống như Neavia với Ashur, Oenomaus phải trở thành một khoảnh khắc của Gannicus. Kể từ phần prequel (god of the arena) họ đã có mối liên kết với nhau. Điều đó se giữ Gannicus ở lại với quân nổi dậy.
Và điều mà chúng tôi chờ đợi nhất: Lucretia trả thù Ilithyia. Đây có thực sự là cái kết mà anh luôn giữ trong đầu?
Phải, đó là lý do mang Lucretia trở lại sau khi kết thúc season 1. Khi được hỏi liệu cô ấy có trở lại không, tôi đã nói như kiểu "Cô ấy phải chết cùng với Batiatus". Nhưng ngày hôm sau tôi có ý tưởng về Lucretia, giống như Ophelia điên dại (trong tác phẩm của Shakespeare). Thèm muốn có con, và diễn trong cả 1 season chỉ để lấy cắp đứa con và tự sát, bạn nhận ra là cô ta bị điên. Kế hoạch của cô ấy là mang đứa con về cho người chồng ở kiếp sau. Tôi đã chờ đợi Starz nói "Anh nghĩ sao mà đem đứa trẻ mới ra đời quẳng xuống núi??" Nhưng không họ nói "Oh, Tuyệt!!"
Còn về Ilithyia? Chúng ta đều hiểu là bị đâm vào bụng khi đang mang bầu không có nghĩa là đã chết (như Lucretia đó)...
Tôi ở đây để nói với các bạn rằng, cô ấy đã chết. Cô ấy gần như đã thành ma khi đứa con mình rơi xuống núi. Tôi muốn đá vào mông mình 1 cái vì đã không xem kỹ đoạn đó và xử lý chút CGI thêm máu văng từ miệng cô ấy. Nhưng tôi khẳng định, cô ấy đã chết. Chúng tôi đã nói chuyện đến 11h, về việc để cô ấy hay Lucretia sống, nhưng rồi tôi cảm thấy cả 2 đều không có liên kết gì với Crassus ở phần 3. Hai nhân vật này có liên kết với nhau, và kết thúc của người này cũng kéo theo người kia.
Chúng ta đã tới một phần quan trọng trong lịch sử, trận đánh ở núi Vesuvius. Nhưng tôi thật sự không hiểu tại sao dây leo chỉ đủ cho 4 người?
Theo lịch sử thì tất cả nô lệ đều đi theo lối đó :D Nhưng tôi muốn theo một cách bí mật khó bị phát hiện hơn. Trong kịch bản thì còn có đoạn phải kéo lại dây leo lên nữa cơ.
Giờ thì Spartacus đã trả được thù, vậy động cơ nào cho anh ấy ở phần 3?
Câu hỏi hay, có người đã hỏi như vậy. Đó là một điều mà chúng tôi sẽ thể hiện ở season tiếp theo. Một khi đã có mối thù, đó là chiến thắng rỗng tuếch và nó sẽ không bao giờ là đủ.. Nếu bạn đọc lịch sử, họ đều cướp bóc và hãm hiếp. Nhưng để kể chuyện, chúng tôi chỉ chọn một phần của nó, và phải có một cốt truyện tuyến tính cho nhân vật anh hùng.
Anh có thể nói gì thêm về season 3?
Nó quá lớn. Chúng tôi đang phải đánh vật để sản xuất mỗi tập. Season 2 đã cho thấy Spartacus chuyển mình thành một lãnh tụ và season tới (Chưa có tiêu đề), sẽ nói về Spartacus lãnh đạo và chỉ huy các trận chiến. Chúng tôi sẽ đẩy lên 6 tháng tiếp theo, khi mà Spartacus và lực lượng nổi dậy đông lên tới hàng nghìn, và là mối lo ngại thực sự của Rome.
Anh đã có diễn viên vào vai Julius Caesar. Anh ta sẽ có gì khác so với những hình mẫu đã có?
Anh ta giống như là Gannicus ở phe La Mã. Rất xấc xược, tự tin và ranh mãnh. Đó là một giai đoạn lịch sử, khi còn rất ít người biết tới Caesar. Chúng ta đều biết anh ta là một quan bảo dân (tribune). Anh ta có thể là một phần trong quân đội của Crassus. Không có tài liệu lịch sử nào nói anh ta theo đuổi Spartacus, vì vậy chúng tôi phải tự suy luận. Nhưng chúng tôi muốn có 1 con bài bên phe La Mã. Ở phe nổi dậy sẽ thấy anh ta là một kẻ hung đồ, nhưng anh ta đang cố ngăn chặn cơn bệnh dịch khủng khiếp cho nền Cộng hòa. Một điều nữa mà tôi muốn có trong season tới là sự kinh khủng của chiến tranh. Khi Spartacus và người của anh ấy tấn công, sẽ có phụ nữ và trẻ con La Mã bị giết. Cái giá của con người đè nặng lên Spartacus, và họ phải làm sao để không trở thành chính cái họ đang chống lại.
Và còn về Mira, rất nhiều fan đang hỏi sao anh giết cô ấy?
Tôi chắc là sẽ nhận rất nhiều câu hỏi vì sao lại giết cô ấy. Trong season tới Spartacus sẽ giữ tình cảm ở 1 khoảng cách với tất cả vì anh ta cho rằng bất cứ ai đến gần mình đều bị giết. Chúng tôi làm thế ngay từ đầu vì chúng tôi muốn một cảm giác mạnh đánh vào Spartacus và cái chết của cô ấy dẫn tới ý tưởng dùng dây leo xuống núi. Chúng tôi cũng đã thảo luận rất nhiều về việc có để cô ấy nói lời cuối. Nhưng tôi nghĩ sẽ là kinh khủng hơn nhiều khi cố gắng mang cô ấy lên, cứu chữa mà cô ấy vẫn chết. Thực ra thì tôi vẫn thích những phụ nữ mạnh mẽ, và họ sẽ tiếp tục là 1 phần của show này. Nhưng trong Spartacus, khi thời gian của bạn đã hết, nghĩa là hết.