Well, hồi nhỏ là trùm coi phim kinh dị, mà toàn phim kinh dị chất lượng chứ không phải ba phim nhảm nhảm đâu nhé ( dù thú thực sợ lắm ấy, coi xong ám ảnh cả tháng, đêm chả dám mò xuống bếp, nhờ vậy không tăng cân :)) ). Mà chả hiểu sao hai phim điện ảnh dịch đầu tay cũng là phim kinh dị, khéo tới lạ. Thôi thì thấy phim này ra rạp lâu rồi chả ai nhận thì đành nhận vậy. Hy vọng ghê vừa vừa thôi, ghê quá không dám đi WC mất :))
Lảm nhảm vậy chứ lí do nhận dịch thực sự là vì Vera Farmiga. Biết người qua Orphan (2009) và Bates Motel (2013), cũng kinh dị cả,
không kinh dị thì có Source Code (2011), mấy phim này cũng hay lắm, ai chưa xem thì xem đi nhé.