Ở xứ vịt ta vì mạng chó còn chết cả mạng người thì với xứ tây anh là sát thủ súng đạn thừa mứa chẳng nhẽ lé vờ lại chịu thua
Printable View
Ở xứ vịt ta vì mạng chó còn chết cả mạng người thì với xứ tây anh là sát thủ súng đạn thừa mứa chẳng nhẽ lé vờ lại chịu thua
Cái này mình hiểu, ai xem cũng hiểu. ;)
Nhưng chia luồng dư luận có lẽ là phải có nhiều cảnh hoặc cái gì đó để thể hiện tình cảm sâu sắc của 2 người bọn họ rồi khi vợ chết mới vô cùng đau buồn, tuyệt vọng sao sao đó, nhưng nó quá ngắn, quá mờ nhạt. Cả chuyện con chó nó cũng chỉ ở với John có 1 ngày thôi mà, cũng thấy mỗi cho ăn, ngủ, xong hết. Vậy nên người xem thấy hụt khúc đó, nó cứ "đùng đùng" tới, nhanh quá nên ko cảm được trạng thái xúc cảm của John. Chỉ thấy "vì chó giết người", như "ngứa nghề" của John nên hoang mang mà. :th_21:
Có lẽ sẽ có phần 2, phần 3. Vì đúng là mình xem cũng ko hiểu sao ở cùng chó có 1-2 ngày mà đã tình cảm dạt dào vậy sao. Nhưng đúng là vợ vừa chết, lại bị lấy đi xe và chó. Một cảm giác mất cái gì đó thật sự quá yêu thương đến 2 lần nó cũng thế nào đó. :-?
Đại khái hóng xem có phần 2 không thôi :D
anh John học dân VN đánh trộm chó tới chết chứ cò gì lạ đâu mấy thým :ll_4:
mạng đền mạng
Có bản scenerip rồi, bác nào có file sync giúp với ạ: John.Wick.2014.720p.BluRay.x264-SPARKS
Thanks : )
Tớ vừa check xong, bản của SPARKS bị report là bị lỗi rồi, thế nên chúng tớ sẽ theo bản của YIFY nhé. Sẽ cố gắng cập nhật trong thời gian sớm nhất! Thanks!
Bản Web-DL có bị lỗi này không mọi người?
Lỗi 1 phút, đoạn 3:36 --> 4:36
http://i58.tinypic.com/2ihmdex.png