Thế này thì thà ở nhà cho khỏe, vừa giữ được dáng đẹp của ví vừa giữ nguyên địa vị trong xã hội pê đê này :))
Muốn câu được cá thì phải xài mồi ngon, chứ các bác cứ lấy loa khè người ta vậy ai mà dám đi :))
Chị Đóm nói đúng lắm, mà em vẫn đi để được lên cấp Baby :th_34:
Babymod :th_39:
Ai bảo kê cho em đới? Nói thế thôi, chứ cần gì ai bảo kê. Em đường đường là những ánh sáng nhỏ của từng ngôi sao rớt xuống trần để dẫn lối cho chúng sanh lạc lối (quote lời anh @kendy), 18 năm lăn lộn Hải Phòng mà phải cần ai bảo kê à? :th_24:
@firefly04: Hóa ra Đóm là gái Hải Phòng à? Thảo nào gấu nhể :th_79:
Anh nầy, ai lại bảo em gái thế. Anh phải nói là thảo nào xông xáo, năng nổ, nhiệt tình, thoải mái,... gì gì đấy thế chứ. Nói như anh lại mất hết cái đống nữ tính khó khăn lắm em mới gom được một tí trong mắt mọi người à? Tuy là trong động pê đê việt này thì cũng chả để làm gì, nhưng mà cứ gom cho có, lỡ ai có bạn là trai thẳng muốn giới thiệu cho em thì sao :))