http://mp3sony-sub.blogspot.com/
giao diện mới cho blog đê các bác ơi :th_2:
Printable View
http://mp3sony-sub.blogspot.com/
giao diện mới cho blog đê các bác ơi :th_2:
Giao diện xấu hoắc à :))
Đập ngay vào mắt là cái bài convertXtoDVD
Đã xài rồi, và nó làm hỏng của mềnh tầm 5 cái đĩa rồi, ót của. :((
Mà hình như còn 1 phần mềm khác dung lượng nặng hơn, tầm hơn trăm MB tên là TMPGEnc Authoring Works. Thấy nhiều người có vẻ là dân chuyên khoái phần mềm này hơn.
Xấu quá, khuyên bác nên nghỉ làm blog, chuyên tâm làm phụ đề :|
:th_23: chịu thoai, không có học thiết kế nên đành xài hàng có sẵn :th_34:
@ryanpham: để không hư đĩa thì cho nó tạo file iso trước, sau đó burn đĩa sau, đảm bảo không hư. cái TMPGEnc Authoring Works thì pro, giao diện đẹp, trực quan, mỗi tội không convert được MKV :th_120: không biết giờ nó cải tiến được cái đó chưa?
Ơ, cái SW giống Subpro thế. Cái Subpro của mình đang bị lỗi không load được video, thử dùng cái này xem sao.
ghi đĩa bằng chương trình gì mà bị. Lúc ghi để tốc độ ghi thấp thôi, cứ để maximum là hư đĩa nhiều lắm
À, hỏng ở đây không phải nghĩa đen mà nghĩa bóng bác ạ.
2 lần đầu thì bị lỗi font, 2 lần sau thì bị lỗi phụ đề xuống tận đáy màn hình không xem được, lần cuối thì tạm chấp nhân được.
Mỗi lần hỏng là lại vác xác lên mấy diễn đàn công nghệ để hỏi mà :D
Đang dùng quen cái Subpro vì nó có 2 khung Anh Viet để dịch, đùng một cái chuyển sang win 7 64bit thì bị lỗi, chuyển sang dùng Subtitle edit hay aegisub đều không vừa ý, hy vọng cái này tương thích.
anh @Federale bị lỗi gì vậy? e cũng dùng win7 64bit mà subpro vẫn chạy tốt mà.
Hơn một tháng rồi chưa ra lò phim gì, dịch dở mấy phim lại bỏ đấy, đợt trước thì mải chơi game, chơi chán rồi quay qua lập các loại danh sách với excel, lập chán rồi quay ra transload phim sang Mediafire... :th_82:.
- Giờ ngồi QC sub cho 2 bộ OUAT và R thấy mình dịch cũng được quá đó chớ, không tệ như mình nghĩ!! Và mừng vì khả năng tiếng ANh tăng lên đáng kể \m/
- Coi 10 Điều Răn: xúc động khóc, phim làm cách đây 56 năm rồi mà coi vẫn nổi da gà, diễn viên thì đóng hay + đẹp quá xá, coi một lần là khó quên, ai như phim điện ảnh bây giờ, coi xong là quên sạch, haizzz. Mà nể bác tieu_tung ghê! Phim 10 Điều Răn cũ vậy, dài vậy, khó nhằn vậy mà bác vẫn dịch, hơn hai ngàn mấy trăm lines chứ có phải đùa. Mới dịch lại được có 100 lines đã nản!!! Có điều đọc sub là biết ngay bác không có đạo ;))
http://media.theiapolis.com/b000000/...mmandments.jpg
Anne Baxter as Nefretiri in The Ten Commandments (1956)
- Giờ đang ngồi down hết mấy season của Desperate Housewives, Dexter, Breaking Bad, Grey's anatomy từ torent xong up lại lên mf. Công nhận mình siêng quá xá :)) Tranh thủ coi lại sub của các vị tiền bối, mừng ơi là mừng vì nghe đã tốt hơn, phát hiện được lỗi sai, dịch thiếu, dịch lướt, bỏ dịch, đồng thời học hỏi được rất nhiều :x
- Giờ có đam mê mới là mày mò pts làm banner poster các kiểu, chỉ toàn đi hỏi + google mà giờ cũng được kha khá kiến thức, vui :D
- Đang suy tính tới việc giải nghệ có điều còn vướng mấy cái series với lại thấy quảng cáo nhiều phim hay quá..... :((
uống 20 viên paracetamol và nằm chờ cái chết nhẹ nhàng...
@mp3sony: Mình mở file phụ đề nào cũng bị báo lỗi thế này. Thêm nữa play phim thì ra màn hình tối thui, chỉ thấy tiếng mà không thấy hình, chắc lại không tương thích với Win7 64 bit rồi.
http://i.imgur.com/BhXxr.jpg
Bận điên đầu :-<
- Phụ đề báo lỗi khả năng là do nó ở Unicode nên không mở được, phải dùng Unikey chuyển về CP1258.
- Vụ nghe tiếng không thấy hình là do Codec, nếu bác xài K-lite codec pack, mở cái công cụ Win7DSFilterTweaker của nó, rồi vào phần Prefered decoder, ở chỗ H.264 đưa nó về ffdshow là load được hình trong SW.
- Vụ tương thích với Win7 64bit thì mình không biết, chưa xài win 64bit bao giờ :th_23:
ôi đến điên mất thôi, nay bật máy lên thấy không vào được Win, hóa ra HDD bị format sạch sẽ, chả còn gì 8-} chả hiểu tại sao luôn. Mấy trăm GB của mình đi tong, còn bao nhiêu phần mềm cần cài lại nữa :((
nhưng cũng không sao, dù sao trước cũng muốn xóa bớt phim đi nhưng không biết phải xóa phim nào vì tiếc, giờ tự nhiên xóa hết luôn cũng hay =)) không phải đắn đo cân nhắc gì cả =)) cái cũ không đi làm sao cái mới lại được
Admin Rogard của Subscene lại chuẩn bị nghỉ.
http://subscene.com/forums/t/219438.aspx
Nghỉ là thường tình mà, lại có một bác ả rập thế chỗ rồi, Dr kalid ấy.
phải thay lớp mới lên thôi, quy luật tự nhiên mà :th_44:
Mình cũng khoái admin Rogard bởi tính nhiệt tình trong công việc cũng như cách hồi đáp trên subscene.
Rogard nghỉ thì quả là đáng tiếc. :th_21:
Christoph thì định nghỉ từ mấy tháng nay rồi mà giờ mới bàn giao công việc xong.
Mình cũng chuẩn bị theo chân thôi :th_22:
Bệnh quá rồi.
đang xem cái Three Musketeers của Mề Gà và phiemdu dịch, cũng sai một số chỗ đấy nhá :th_34:
chạy gần 30km để đổi 1 cái vé trong sung sướng =)))
http://phudeviet.org/attachment.php?...9&d=1339752460
Tản mạn mấy ngày qua:
+ Lâu lắm không vào Yahoo, lại chat với thằng em họ, ban đầu thì cũng vui vui, sau hỏi đến mấy nàng gần nhà nó, ngày xưa mấy nàng ấy nằm trong khoảng thinh thích đến cực thích của mình thì nó bảo có mấy nàng sắp đi học Đại học, mấy nàng đã lấy chồng, có nàng sắp đẻ nữa, hết phim... Ôi chẳng lẽ số kiếp mình mãi mãi cô độc hay sao...
+ Mấy ngày nay ở một mình, cả tuần chẳng nấu cơm toàn ăn mì hoặc bánh mì trừ bữa, nói chung là thoải mái về thời gian để nghịch ngợm nốt quãng đời sinh viên...
+ Mới biết điểm môn Triết, đợt thi môn ấy bị đau răng mấy ngày liền, trước hôm thi ôn bài đã muộn thì chớ đêm đau răng không ngủ được, đi thi được 2/3 thời gian đã nộp bài ra về, mừng là thi qua nhưng buồn vì nhiều bạn phải thi lại...
ĐM cái trường mềnh. Mất nó 4 cuốn sách, nó đòi giá tiền gấp 5 4 cuốn. 600k lại ra đi trong nước mắt :((
Tối qua thì vui nhưng có lẽ cả ngày nay buồn rồi, tối nay chưa rõ.
Cà phê thôi!
ấu dè, đã xong trọn bộ Shrek, gồm các phần 1, 2, 4 đã làm xong từ trước và phần 3 vừa dịch mới xong :th_22:
nay vừa thi xong môn cuối, định đi xem Prometheus nhưng lại thôi, để tuần sau cho rẻ vậy, dù sao cũng rảnh :-?