Chỉ tiết là anh ko có Bưởi thôi đúng ko :meme_60:
Printable View
Coi xong search mới biết em gái kia được đề cử Oscar :|
Vừa kéo xong bản BLuray Remux của BDViet, thẩm nào các bạn trẻ :shit:
Phim hay, các đoạn giật gân làm rất tốt, xứng đáng là một bộ phim cân não của năm, độ kịch tính và cao trào được đẩy lên tới tột cùng, sự tuyệt vọng của con người trong các hoàn cảnh được đẩy lên rất hợp lý, cho thấy độ ngu dốt và hoảng loạn của con người khi chuẩn bị đi thăm diêm vương, tuy vậy, phim cũng cho thấy, nếu vượt qua được lúc hoảng loạn ban đầu, con người sẽ trở nên cứng rắn và vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy có một chỗ có thể nói là chưa hết mức, đó là độ thần kinh của tên giết người, để một fan của dòng trinh thám giật gân chính gốc thì độ điên này là chưa tới tầm, còn với người xem không quen với máu me và độ điên mà một bộ não sát nhân có thể nghĩ ra thì phim vẫn là một món ngon cho cả gia đình vừa xem vừa... ôm nhau giật thót. Hãy xem phim để thấy sub PDV thể hiện tâm thái nhân vật sắp chết tốt tới mức nào. Phim đã hay khi có sub PDV nó còn hay hơn gấp nhiều lần. Be rock!!!
Ai còn lăn tăn về nội dung thì hãy đọc nhận xét của cáo rô - fan cuồng trinh thám :th_69:
vừa thẩm xong. lâu lắm rồi mới có fim thể loại trinh thám gay cấn ghẹt thở đến mức này. xem ko rời mắt đc. khúc cuối thì hao hao giống silent lambs.
cảm ơn PDV đã nấu sub !