Có mỗi 1 cái hình thôi, ko có thêm gì nữa hả bác @trwng_tamphong ới :th_2:
Printable View
Có mỗi 1 cái hình thôi, ko có thêm gì nữa hả bác @trwng_tamphong ới :th_2:
Cảm ơn bác @thanhbinhdn về chầu cafe nhé, nghe danh bác lâu oài giờ mới có dịp gặp. Bác Bình ghê thật món nào cũng chơi hết từ HD, thuỷ sinh rồi máy ảnh máy iếc nữa chứ. Hâm mộ quá đi :th_57: Khi nào phải theo bác học hỏi vụ thuỷ sinh gì rùi. Hehe! Đúng là nghề chơi cũng lắm công phu.
Còn 1 tấm tăng 2 bác Phong :D Hôm qua uống mặt mày trắng như xác chết trôi sông về nhà lăn đùng ra ngủ tới sáng hôm nay luôn :))
Này thì thêm :D
http://i1262.photobucket.com/albums/...g/1b1b83cd.jpg
Cơm trưa ở 1B Thích Quảng Đức, Phú Nhuận.
Dù hiếm muộn cũng ráng được 6 em :))
Từ phải qua trái
@hoquoctri; @songtinh; @littleturtle; @HDVNBITS.Max;@nickytun và @trwng_tamphong (kẻ ngoài lề đang chụp hình)
1B Thích Quảng Đức có phải là cái quán mà ai cũng biết là cái quán gì đó phải không bác @trwng_tamphong?
Đúng! Đúng ! Nó đó!
Thực ra là một quán nhậu "thường thường bậc trung" thôi.
Nhưng các em tiếp viên thì hơi bị nghèo, và các nam nhân lại thích "cận nghèo" :D
Có em Liên Đồng Tháp thấp thoáng sau lưng songtinh đó.
(Mình cũng quên chụp vài tấm các người nghèo để giới thiệu :)) . Lo tám không hà :D )
Đằng sau @songtinh có 1 em quần ngắn, chân dài nhể :th_121:
Xời, lão tiền bối mới vô đã biết tên rồi.
Nhìn mà ... thèm
Buồn vì tinh thần ăn nhậu của giới trẻ Hà Lội, tôi không có ý so sánh với ai hết, chỉ những người trong ban chấp hành chắc chắn hiểu
:th_14: