nhìn hàng về mà muốn chích luôn.
cố cai để đập một lần cho nó lên tiên ,yo.
Printable View
nhìn hàng về mà muốn chích luôn.
cố cai để đập một lần cho nó lên tiên ,yo.
Sự thực là em đếu hiểu lắm về chuyện mấy con ruồi trong tập này, có bác nào có cao kiến j không?
Cả tập đi bắt ruồi, chưa hỉu ý nghĩa là gì, hồi sau chắc sẽ rõ :th_85:
Ám chỉ con ruồi với Jesse.
Theo ý mình thì là ông W bị áp lực tâm lý quá, kiểu khó chịu trong người đâm ra thấy cái gì cũng bực tức gì chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Tập đập rồi chỉ là diễn biến tâm lý nhân vật đc lột tả thôi, thông qua đó để mọi người hình dung ra những việc mà W đang suy nghĩ làm lão rất chán nản và bức bối. Rồi thì J đến như đổ thêm dầu vào lửa, đã khó chịu rồi thì lại thêm 1 thằng nói lắm hỏi nhiều càng khó chịu hơn, tuy nhiên cái cách thằng J giải quyết lại có vẻ rất tốt, cho lão W 1 liều ( mấy liều ấy chứ) thuốc an thần, giúp lão bình tĩnh và giãi bày đc tâm sự chất chứa trong lòng => Lão ngủ đc sau nhiều ngày trằn trọc, lão biết ơn thằng J và nhắc khéo nó vụ ăn trộm đá... Đoạn cuối lại xuất hiện con ruồi theo mình là để ám chỉ có biến cố gì đó cho thằng J
có ss05 nữa sao bác?
Season 6 chả hết,thậm chí là vẫn tiếp,vì ss5 chưa phải là Final Season...
Btw,xin chào mọi người :) mình mới tham gia PDV.
Xin gửi lời cảm ơn đến các bạn làm Sub của BB, 1 TVs đầu tiên tớ có đã xem liền tù tì gần 3 ss trong 2 ngày.
Phim rất hay đến nỗi không thể dứt ra được :th_95:
Sẽ luôn ủng hộ các bạn Translator,các bạn cố gắng để mình được xem tiếp nhé.(thèm phim như thèm "đá" vậy ...:th_19:)
Cảm ơn các bạn nhiều lắm ...
thật ra nếu nói tập 10 diễn biến tâm lý của White ko thì chưa đủ. Gần cuối tập khi White nhắc tới số đá bị mất, rồi nhắc nhở Jess sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thay vì nóng nảy cự cãi như mọi khi thì lần này Jess trả lới đầm thắm hơn, tình cảm thấy trò dc cải thiện hơn, là tiền đề để sau này để bộ đôi này tung hoành giang hồ:th_127: