mà mù dở thật, nhìn từ con mắt bị mù của anh này thấy cuộc đời ảo kinh :v
Printable View
mà mù dở thật, nhìn từ con mắt bị mù của anh này thấy cuộc đời ảo kinh :v
Hàng về tiếp đây! Hành động dồn dập, mà đã đánh là phải đã cho đến nơi đến chốn
Cảm ơn bác ạ. Em làm chầm chậm để nghiên cứu kỹ dịch cho đúng và thưởng thức cái hay của phim. Nâng niu! <3
Em dịch Tập 01 theo bản SNEAkY. Tuy nhiên em làm và tự sync sang một số bản khác luôn :d
Xem kỹ ôi sao mà thích thế không biết. Đen tối, nặng nề, ngay cả nét cười cũng nhuốm màu tối tăm :3
P/s: Trứng Phục sinh rảnh thì em sẽ liệt kê sau, còn không thì phiền anh chị em tra cứu ở ngoài nhé.
Dạo này em đang bận tối mặt mũi, nên tranh thủ là chính.
Ai bình luận gì thì em cứ Thanks trước, đành trả lời sau vậy :d
căn bản là tại nhân vật chính mù nên không cần đèn, toàn tắt đèn để tiết kiệm điện ^3^
Ep01: dính líu nhé Xôi Thịt :v
Quote:
303
00:20:46,160 --> 00:20:47,560
khi dính lứu đến gái đẹp đâu, Matt.
Mấy bác dịch tập 10 11 12 13 đi, bên bọn caret hình như dịch đến ep 7 ep 8 rồi, mình dịch trước đón đầu là hợp lý nhất, hehe :th_51::th_51:
thích đón đầu thì từ hôm mới ra dịch luôn tập 13 chứ dịch tập 1 làm gì =))
Thơm anh! Đã sửa ạ <3
Kệ họ thôi, bác à. Bác khoái nhanh xem cho biết thì tư nhiên ;))
Lời lẽ hay lắm, cứ qua loa đại đại không tra, phí của trời một bộ hay như thế này :d
Hai bác nói chí phải. Chứ đón đầu thì dịch từ 13 đổ về rồi :*
Đua nhanh làm gì, xem chất lượng thì rõ :3
Đêm nay ngồi nhà hay ra quán xem Tú Linh vs Huyền My thế thánh Gay :th_127: