ủa lạ nhỉ, tưởng người up thì sẽ có nút xóa mà :-??
Printable View
ủa lạ nhỉ, tưởng người up thì sẽ có nút xóa mà :-??
xem Daredevil xong quay lại xem mấy cảnh đánh đấm của Arrow ôi thôi cứ như xem 5 anh em siêu nhân ngày xưa .
season 1 chưa xong mà cô 9 ơi :th_69:
Ịch cho hết S01 đi cu. Dạo nì thích kiểu ịch cóc à. =))
bữa mới cày hết ss2 bằng sub eng, nay có sub việt thì xem lại :D
vừa lên rottentomatoes thì thấy cái này đập vào mặt
seriously? wtf? tomatometer của mù 2 kém arrow, flash với supergirl :th_49:
http://i.imgur.com/eEV89A5.png
Chắc do bọn đó thích mù co hơn. =))
Xóa được thì em đã không ngần ngại lúc anh nhắc rồi ạ :((
Nói chung là một trời, một vực ạ. So sánh thế có vẻ hơi tổn thương cả hai bên =))
Cô 9 thích rong chơi và vờn hoa bắt bướm bất chợt, miễn là vừa tầm tay ạ :))
Dạ, em đã chuyển nhà và cập nhật ở #156
Bác cày kinh quá đấy. Em mãi chưa qua nổi ranh giới tập 2 :">
* The Arrow ít ra còn đen tối và dày dạn hơn The Flash, nhưng có điều Mùa 01 đang kịch tính và đàn ông bao nhiêu thì càng về sau lại càng mềm yếu và dễ lung lay bấy nhiêu (kiểu "xoái" ca). Chưa kể tuyến phim bổ sung thêm quá nhiều nhân vật siêu anh hùng khác khiến mạch phim bị giãn ra, cảm tưởng như đang xem Legends of Tomorrow vậy. Nháo nhào nhào :confused:
* The Flash đã qua mùa thứ hai mà chả chịu lớn về bản lĩnh. Riết rồi cứ mong manh và vẩn vơ trong suy nghĩ sợ sệt. Đối thủ nào cũng đọ không lại, toàn phải "buff" tinh thần bằng những lời động viên lặp đi lặp lại từ tập này qua tập khác. Chiêu thức thì vài ba món, ừ thì người thường được phú mỗi khoản tốc độ nên cảm thông phần đánh đấm, nhưng rõ ràng xây dựng tâm lý nhân vật "yếu đuối" quá. Thăng trầm, biến cố nào cũng trải mà gì cũng ậm ờ, suy nghĩ lắm...
Chính thức cắt đứt xem The Flash từ khi mất Patty Spivot. Suy nghĩ bản thân thấy thật thất vọng! }_{
Còn Daredevil ư?! Hiện tại theo con mắt xem thì chưa có gì để chê cả <3
Mình cũng dừng xem Arrow rồi, Flash thì thỉnh thoảng coi 1 tập. Quan điểm cá nhân là Daredevil hay ăn đứt cả Flash và Arrow.
Đến tập 8 mùa 1 rồi bay qua luôn mùa 2 à. Bao giờ mình mới dc xem đây. :))
Mới xem hết ss2 xong, nói chung vẫn hay đánh đấm đẹp mắt. Nhưng có điểm này...
Season 1 có 13 tập, mình thấy xem sub các bạn khác vẫn ok, nhưng phudeviet thì có cái gì đó hơi.........ý kiến riêng thôi, haha
......... là cái gì, nói thế ai mà hiểu được =))
Bạn pike thì hình như hay dịch phim hoạt hình. Ko có ý gì chỉ thì season thì nếu dịch thì phải theo đến cùng. Còn pdv thì có đặc điểm làm sau nhưng tốt nhất, cái đó thì từ khi mình biết diễn đàn này thì luôn tôn trọng :D. Nhưng mà...
Nói mãi, đợi chờ nhiều người nói là hạnh phúc, nhưng riêng mình ghét chờ đợi,hehe
ông bà ta nói ghét thì không nên làm, làm cũng sẽ không có hạnh phúc, vậy ghét thôi khỏi chờ nữa :))
mà đã không chờ thì cũng đừng lèm bèm nữa
chờ đợi là hạnh phúc, câu đó ca sĩ nào đó hát quên rồi :v
còn thấy lèm bèm câu nào nữa trong thớt này thì đừng trách ăn ban
ở đay nói sự thật, quan chức có quyền thì cứ làm việc, đừng có chảnh^_^
không đợi được thì bạn có thể tự dịch or xem sub eng, ở đây mọi người dịch vì đam mê chứ có ăn được của bạn đồng xu cắc bạc nào đâu mà bạn đòi hối sub này nọ.
p/s: công nhận xem Daredevil rồi ngó qua Arrow với Flash thấy chán chán... :D
mấy đoạn đối thoại với ông cha nhà thờ hay ghê.
Linh ơi, Linh ơi, Gay đâu rồi? :v
Sao lại đòi Bia a nhỉ? :))
u ôi, thím Chín lên chức thánh rồi cơ à =))
Phải nói đây là series về thể loại anh hùng HAY NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY, độ hấp dẫn chắc cũng ngang ngửa với Avenger 2.
Bạo lực, máu me, và võ thuật hết sẩy. Anh hùng cũng bị ăn đập lên bờ xuống ruộng, rất thật.
Phần bối rối nhất phim chắc là vấn đề tình cảm của gã anh hùng quá lằng nhằng, cả phim dc 2 người đẹp, yêu luôn 2 em?!?!
Hi vọng có phần 3, và có cả phim riêng của The Punisher.