sao mới đầu năm đã có tin buồn thế này ^3^
Printable View
sao mới đầu năm đã có tin buồn thế này ^3^
Cái gì cũng phải thương mại hóa thì mới có thể phát triển lâu dài được! Wikipedia là trường hợp ngoại lệ. Nếu hết tiền donate thì wiki cũng có ngày đóng cửa. Từ lúc PDV mới đầy tháng mình đã nghĩ chắc chẳng được bao lâu. Các bác muốn phát triển web thì phải tập trung phát triển web chứ đừng là một nhóm dịch lớn muốn có một ngôi nhà riêng. Đoàn tàu sẽ dừng bánh nếu nó đi trật đường ray.
Nếu PDV đóng cửa không phải vì kinh phí mà vì mệt mỏi thì mình xin lỗi.
:(( Thật sự là rất buồn, nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Em tin là phải đến bước đường cùng rồi thì các anh chị mới quyết định như vậy. 'Gặp nhau đây rồi chia tay', nhưng hy vọng sẽ có 1 ngày được tái ngộ! .......... :(((((((((((((
Vừa ngủ dậy vô PĐV đã thấy tàn cuộc ... :th_4:
Bản thân tôi là một game thủ mê game kiêm luôn mê phim ảnh bao năm, nằm vùng 3 trang gamevn, voz và PĐV, đều đặn vào hàng ngày để chém gió và hóng sub của các thánh. Vẫn biết rằng cuộc vui nào cũng có lúc tàn nhưng không ngờ nhanh đến vậy, đâu những tháng ngày vào đặt gạch chờ sub, thi thoảng rình chụp hình số đẹp 10k, rồi lên faebook PĐV bình loạn.
PĐV như một món ăn tinh thần đều đặn không thể thiếu vậy, chất lượng đến từng câu từng chữ, các thánh quả là những người dịch phim tâm huyết hiếm thấy :th_109:
Hê, ấn tượng nhất với thánh Hô Lỳ, hồi đầu vào PĐV (biết qua gamevn) cứ ngỡ thánh còn tuổi teen vì cách cm hơi hướng vậy, lại còn tự sướng với câu lạc bộ 10k nữa chứ, mãi sau này mới biết :th_12:
Tôi hay quan niệm "cuộc sống thật ngắn ngủi, hãy vui chơi", không còn PĐV chuỗi ngày ngắn ngủi đó lại thấy thiếu, thấy thèm :th_59:
(sắp gần 30 hết tuổi chơi game đến nơi rồi mà vẫn ham hố vậy đấy)
Lần cuối xin cảm ơn các thánh
Chào thân ái [3
Holy có nằm vùng ở Gamevn sao?
Em mới mon men làm được vài sub góp vui thì web mình chuẩn bị đóng cửa T_T