phim này thì đỉnh rồi, mình đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi nữa :th_28:
Printable View
phim này thì đỉnh rồi, mình đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi nữa :th_28:
Thấy các bác nc e mới thấy mình gà vãi :(
Xem được có 1 lần, sau tv nó chiếu lại xem được chút rồi chuyển kênh mới sợ chứ =))
Đang kéo, để dành tết xem xD
Phim và sub quá tuyệttttt....,
đã 10 năm rồi mà xem lại phim vẫn còn y nguyên sự hứng thú, nhưng lớn thêm 10t nên mình cảm nhận phim sâu sắc hơn, cái hay cũng tăng lên, và... có thêm 2 cảnh phim ấn tượng, đó là: khi người cha đến nơi thì nhận hung tin đứa con đã không qua khỏi, trời thì mưa u ám... từ giờ sẽ còn mình ng cha cô độc trên cõi đời này...
Và cảnh ấn tượng nhất từ giờ phút này của mình với bộ phim là cha Nemo bất giác nói nhầm tên Dorothy là Nemo trong cơn hiểm nghèo trong bụng con cá voi, chi tiết ấy mang ý nghĩa gần như xuyên suốt bộ phim muốn thể hiện: đừng quá bao bọc con cái, hãy để chúng đương đầu với thử thách của cuộc sống vì như bác Rùa nói, "khi chúng biết chúng đã lớn thì đó là lúc chúng ta biết".
tks nhé!