:th_85: có gì hot nữa hok bồ, hóng hóng :))
Printable View
:D xem phim về tính làm cái report cho ace mà giờ bùn ngủ quá, hứa là mai sẽ báo cáo theo cảm nhân của mền :th_32:
Chúc mọi người ngủ ngon. Mơ đẹp. :th_64:
Chúc ma đêm ngủ sớm, dậy sớm :th_53:
phim này chắc chả ai biên tập đâu nên chắc tui nhận QC luôn cho :)) ( tạm thời là thế )
btw, cho em gái @hGiang dịch chung với coi nào =.=
em ấy trình tốt đó :D
@phamgiagia
Report: Breaking dawn 2.
Reporter: Phamgiagia.
Sau đây là tường thuật trực tiếp trận đấu của:
Gia đình nhà Cullen Vs Tổ chức hắc ám Ma cà rồng ngụ tại Ý tà ly.
Trước trận đấu mua bắp rang, snack, nước...:th_78: làm nguồn lương thực dữ trữ vì trận đấu kéo dài 116 phút + :th_88:
Tình hình reporter và ghiền phim - er khá đông và hoành tráng.:th_2: Đặc biệt là các cặp nam thanh nữ tú.:th_82:
Thôi không nói dài dòng nữa :)). Vào trận luôn. :th_59:
Mở đầu phim là cảnh tuyết trắng xóa, em nghĩ mình nên làm con sub lần này màu vàng, vì nó dễ đọc và đỡ trùng màu tuyết, trong một số cảnh :th_69:
Đầu phim là cảnh gia đình nhà Cullen, Bella ma cà rồng mới sinh, khát máu, kiềm chế, kiếm fresh blood trong rừng, cảnh ngày chưa được tốt lắm :th_60:. Mình nghĩ đạo diễn có thể làm tốt hơn nhiều :)). Sau đó là gặp đứa con, vì là ma cà rồng half - blood ( cái này các bác có thể xem mới hiểu được :th_28:) đứa bé lớn nhanh như thổi :)). Thế là có chuyện tình của Jacod và bé con =)), dù đang nhỏ :)), mà chẳng có gì lạ, vì họ bất tử, à mà cũng chả biết ma cà rồng half - blood có bất tử không nghe :)).
Đó là nguyên cớ khiến Bella nổi giận :th_115:. Bella là ma cà rồng sheild - đại khái là mạnh và bảo vệ :)):th_91:.
Đánh nhau với Jacob đã rồi, thì gồng tay với ông anh nhà Cullen :)). Bella khỏe kinh.:th_61: thắng luôn. :th_70:
:)) Nghĩ thôi đã thấy mắc cười, :th_26:, nói chung cũng nhiều đoạn hài, dạng hài phải hiểu mới cười được :)). Jacob vì không muốn nhà Cullen chuyển đi vì trước đó họ đã gọi cho bố Bella bảo rằng Bella đã ngỏm :th_74:. Thế là anh chàng Jacob thật thà ...:th_30::)), không kể mất hay. Kể cho bố Bella biết là cô ấy đã - change. :D.:th_106:
Tiếp theo là đoạn tiếp đón bố thôi :)). Mà cũng khá hài hước.:th_62:.
Rồi Bella được nhà Cullen dựng cho cái nhà riêng chỉ sau 3 days :)):th_63:. Đúng là hãi. :th_51:
Về nhà rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến vì có phòng ngủ mà ma cà rồng thì đâu có ngủ :th_125:.
So on :th_29:. Toàn cảnh sinh hoạt ma cà rồng thú vị :th_72:. Mình nghĩ đạo diễn hoàn toàn có thể đầu tư trau chuốt hơn.
Và bước ngoặt là đây :th_73:. Bella dẫn con đi dạo, và hái bông tuyết :th_59:, bé con dễ thương nhắm..:th_16:
Irina đứng trên núi :th_14:, nhìn xuống thấy và đi báo với tổ chức hắc ám. :th_110:.
Thế là chiến sự khởi nguồn từ đây. :th_12:
:)) tối report tiếp, giờ e học đã ace ợ :th_78:. Nhớ đón xem phần hai :th_2:.
Tu bi con tin :th_31:.
HEHE phim khá hơn mình tưởng-a e đi xem có thể ngủ 1h đầu tiên-đợi tầm 30p cuối phim xem trận battle kinh điển giữa người sói+ ma cà rồng vs gia tộc Vôn Tu rí :))
Trận battle này hay lắm đây-bẻ đầu dứt cổ đốt lửa-chọc băng ...Ok ok với 30p cuối