Ước chi đây là cái bảng điểm của mình =))
http://i748.photobucket.com/albums/x...psa1fff332.png
Printable View
Ước chi đây là cái bảng điểm của mình =))
http://i748.photobucket.com/albums/x...psa1fff332.png
vâng, có điều là sẽ tính điểm 1 là cao nhất :v =))
em đang lên cơn co giật mạnh, 5' nữa là 9h tối rồi mà vẫn chưa có đá để đập :(
Chỗ nào có đá là thấy mặt thím @Federale. :v
kịp trong tối nay ko các bác ơi?
em lỡ mua trà sữa, bánh trán trộn, cơm cháy rồi.:v
Trong khi đợi mẻ đá tuần này làm tiếp vài chai True Blood ^3^
lần này là hàng về thật \m/
http://phudeviet.org/subtitle/Breaki...on-5/2547.html
hàng thật đã về đập trong đêm nay lun
quẩy lên nào :th_86:
Mù quáng có lẽ cũng là một dạng biến chất.
Có ai cầm cuốc xẻng đi theo tôi đến địa điểm này không :D
34, 59, 20, 106, 36, 52 :D
Cập nhật phụ đề sync cho bản WEBDL. Ai muốn xem hàng chất lượng hơn thì download bản WEBDL nhé. Link download nằm ở chữ ký.
mời các thým lại lấy tiền =))
http://i.imgur.com/u4aZOjE.jpg
Xem xong tập này lại thấy thương vợ chồng Walt.
2 chị em nhà này đều có máu điên trong người. Trong khi Marie là điên thật thì Skyler lại có khả năng làm gì đó khiến người khác phải sợ rất giỏi. Đó là những lần giả vờ sắp vỡ đê khi bị giữ lại ở tiệm kim hoàn, rồi tập này lại khiến Hanks phát hoảng khi liên tục nói "Chị bị bắt phải không?" trong quán cà phê. Nhưng sau tất cả những hành động bù lu bù loa đó là những suy tính, mưu mô của một bà trùm. Và có lẽ vô tình Hanks đã để lộ ra một số sơ hở của mình đó là: Chưa đủ cơ sở để khởi tố vì những gì Hanks đang có chỉ là những mẩu ghép vụn vặt, rồi lại khuyên Skyler phải tìm cách đi trước một bước. Đây mới chính là một người đàn bà nguy hiểm. Để xem tập tới Skyler sẽ tư vấn gì cho lão White.
Và đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong tập 10. Bao nhiêu tình cảm dành cho nhau giờ đã kết thúc từ đây.
http://static.tvtome.com/images/geni...95765/slap.gif
Cú tát thật đau phết :X Tập 10 này kịch tính đẩy lên cao trào thật
Các chiến sĩ nhà ta sờ-poi ghê quá đi.
Nếu cái gì cũng xâu chuỗi với nhau thì có mà toàn bộ tội lỗi giết người trừ kh bla..bla..phim này bác W phải chịu trách nhiệm hết à
Thế hơi vô lý
cÀNG NGÀY càng thấy Skyler nguy hiểm-có khi nào kết W chết-Skyler lên nắm đầu mafia k nhỉ =))
Theo ý kiến cá nhân ^^
Nhóm carten của Mê xi cô bị xử khiếp thật, cái thằng Todd và ông chú của nó cũng thuộc dạng mafia có máu mặt đấy nhỉ, ko biết số phận của W.W với nhóm của thằng Todd các tập tiếp theo sẽ dư nào, nhưng mình dự đoán nhóm này sẽ ép W.W phải quay lại con đường chế đá.
À mà hum nọ thằng cùng khu nó cho xem 1 viên ma tuý đá, cái đá gì mà trắng và đục như viên phèn chua =]]. Chắc độ tinh khiết chỉ đạt 1/10 đá xanh của W.W quá.
Xem cái tập ở đường ray, thằng Todd bắn ku đạp xe đã biết thằng này máu lạnh rồi.
Đám chú bác trong tù giết chục tên ma cô chỉ trong 2' ở các địa điểm khác nhau thì cũng tay to trong tù cả. :))
Đối thủ của Walt giờ ko chỉ Hanks mà có khi còn là team nhà Todd nữa. "Đứng giữa tốt và xấu".
Skyler khả năng phán đoán, nhận định tình hình tốt và bình tĩnh, giải quyết rắc rối cũng khéo léo. Điểm qua những lần như giả vờ trúng số, qua mặt sếp thuế IRS, và gần đây là việc support cho Walts rất chắc chắn. Ra dáng bà trùm lắm rồi.
Đúng là giờ đối với hai vợ chồng không còn là vấn đề tiền bạc, danh dự, hay nguy hiểm tính mạng nữa, mà nó đã xoay quanh việc bảo vệ thành quả đế chế cho hai đứa con.
Nhóm của Todds sẽ không liên quan đến Walts nhiều nữa, vì lợi ích không đụng chạm. Tuy nhiên rất có thể vài manh mối giết thằng nhóc ở sa mạc từ mồm Jessies mong manh dễ vỡ đang trầm cảm, Hanks sẽ chuyển hướng điều tra về nhóm thằng Todds. Từ đó nhóm Todds rủ Walts truy sát Jessies nhưng lại bị chính Walts ngăn cản, thành ra xung đột, gần giống với hồi Gustavo.
Tập 10 này hơi đơn giản, mặc dù vẫn rất hay, nhưng có vẻ tiến độ còn 6 tập là không đủ giải quyết những mâu thuẫn cho lắm, chưa kể việc con mụ buôn đá kia thành lập nhóm mới sẽ nảy sinh rất nhiều tình tiết mới gây khó khăn cho việc kết thúc cốt truyện một cách trọn vẹn. Tương đối sốt ruột, vì còn ít tập quá :(
Tự nhiên hôm qua nghĩ là W gọi điện cho con mụ kia, bảo mụ giết hết đám chế đá đó thì hắn sẽ trở lại điều chế. Giết xong thì W khử được băng chế đá đã thấy mặt hắn, hắn chỉ việc xử mụ sợ máu và Todds là xong.
Mọi chuyện có vẻ phức tạp nhưng còn 6 tập như thế này thì rất ít . Có khi nào còn SS6 không ta :confused: