Originally Posted by
OmegaQ
Thằng đó nó thờ cả tá thần chết, nó thờ cả hỏa thần với Kẻ lạ nữa. Tôn giáo không chính thống.
Muôn Diện Thần là một dạng thần chết. Người sáng lập nên hội này tin rằng ai cũng sẽ phải gặp thần chết, nhưng ngài có nhiều hóa thân khác nhau. Tại Qohou thì có thần chết gọi là Black Goat, còn tại Yiti thì có Lion ò the Night, và tại Westeros thì có Stranger, người xa lạ.
Tử thần thì nhiều nhưng cái chết chỉ có một. Do đó tại Hắc Bạch Gia có 1 nơi đặt tượng của tất cả những thần chết. Vô Diện Nhân xuất thân từ đâu thì cầu nguyện cho tử thần của nơi đó.
Trong này có đề cập việc Jaqen H'agar trả lại ba mạng cho Hỏa thần. Nên một số forum suy luận rằng hội này cũng thờ R'hlor, giết người để hiến tế cho thần này. Và cũng có nghi ngờ rằng Nữ Tu Đỏ Mellisan hiến tế đứa con trong bụng để triệu hồi cái bóng đi ám sát Renly. =))