The Hunt xem thì ức chế muốn bể máu mắt, máu mũi luôn. Đoạn cuối thì bung đứt phừn phựt :v
Printable View
Xem méo hiểu cái dở hơi gì luôn. Nói chung cũng là phim, còn thật thì nó hành đến như này báo police họ đến điều tra thì kết tội truy nã được hết chứ làm mèo gì mà bày đi bày lại trò này. Có phải mỗi khẩu cũng đâu còn bằng chứng nữa chứ. Nếu mục đích của nhà làm phim là gây ức chế thì ok, chứ còn cái nội dung chả ra quần què gì.
1. Nếu nội dung là ngẫu nhiên chọn một người để trả thù đời, giết luôn anh Keenu rồi cảnh sát tra ra bắt được thì quá bình thường, chả có gì để suy ngẫm. Sau bao nhiêu trò khủng bố thì đến đoạn cuối thấy hai em đào hố tính chôn sống Keenu cho chết luôn thì cá nhân mình cảm thấy hơi bị hụt hẫng, nhưng cuối cùng lại ko phải vậy, theo mình nghĩ đó là cái kết hợp lý của phim. Đúng như bạn Linh nói trả thù bằng cách hành hạ khủng bố tinh thần để thỏa mãn cái thú thì đương nhiên khác xa với trả thù hành hạ thể xác máu me cho đến chết như I Spit on Your Grave 1,2,3. Một cái là hành hạ để làm trò vui còn một cái là hành hạ trong căm hờn. Tùy cảm nhận người xem thích xem kiểu nào thôi.
2. Ráng cứng lắm mà hai em cứ mời gọi chịu gì nổi, nghĩ là chơi vui rồi thôi nhưng ko ngờ => bi kịch, khủng hoảng tinh thần, kéo theo những hậu quả nghiêm trọng (có thể hiểu nôm na là được ẩn dụ bằng hình ảnh của hai em gái đó).
Xem phim ta thấy ngay cái điên của hai đứa con gái có tuổi thơ bất hạnh dẫn đến tâm lý lệch lạc và cái tâm lý bị khủng hoảng của một thằng đàn ông lỡ phang gái ko dám nói ai sợ đổ vỡ gia đình, nếu mà phân loại Drama | Thriller như một số phim dạng này trước đây thì sẽ ít ức chế hơn. Đây ko phải là phim tâm lý xã hội bình thường nên tóm lại trước khi xem mình tự nói với mình là: đã xem phim dạng này thì đừng nghĩ đến những gì bình thường.
Em đã bảo rồi, xem phim này có những yếu tố các bác đừng có để tâm đến, không là sẽ ức chế rồi tăng xông đấy =))
Kể ra về nội dung thì quá đơn giản để có thể chấp nhận. Nhưng chính vì sự đơn giản và dễ dãi đó mới dẫn đến những màn tra tấn hành hạ nhau cả về thể xác lẫn tinh thần. Thực ra đôi khi thấy tên sao này, sao kia chúng ta kỳ vọng họ phải diễn một vai xuất thần hoặc chí ít đảm bảo vị trí ở một bộ phim hay với những nút thắt định mệnh, tuy nhiên đối với thể loại này như bác nói thì em thấy như vậy là xem tương đối dễ chịu và thoải mái. À mà tình huống trong cuộc sống đôi khi diễn ra đơn giản hơn chúng ta tưởng lắm, khó có thể lý giải theo một cách khoa học nào đó. Túm cái váy lại là phim đã gây ức chế đến độ phải thốt lên "Mình đang xem cái méo gì vợi?" thì cũng là một thành công rồi :v
Chuẩn bị tâm lí kiểu gì cũng bó tay thôi, người ta vẫn nói phim kiểu này thì theo tiếng anh là "don't take it too seriously" nhưng khi xem thì ức chế sôi máu vô cùng. Em xem cái I spit on your grave I, cái kết còn dễ chịu hơn dù cái cảnh Rape cũng sôi máu vô cùng, chỉ xem phần 1 vì không thể ngồi qua 1 tiếng rưỡi với nội dung tương tự.
Vì cái kết quá tệ hại nên gây ức chế vô cùng, kết phim kiểu này tùy đạo diễn làm nó mới thành "brillian" hoặc "shitty", phim này là cái kết "shitty" vô cùng, brillian thì Gone Girl là phim gần nhất có cái kết kiểu này.
Ếu hiểu tại sao phim này lại có thể gây bình loạn nhiều như thế này :)). Em thấy éo có gì cả, cũng có khối phim gây ức chế như này, mà tại sao phim này lại hot thế nhỉ, chứng tỏ nó thành cmn công :)).
Có định dịch phim này không bạn ?
http://www.imdb.com/title/tt2403021/?ref_=nm_k
Chả bù em lại khoái xem mấy thể loại như này mới chết không cơ chứ. I Spit I thậm chí em còn xem lại mấy lần cơ á =))
Chứ như Gone Girl thì ở tầm quá xa rồi. Đôi khi bình dân thế lại hay :v
Đúng rồi đấy, mục đích của phim là như vầy đó =))
Suỵt! Suỵt! Bạn ơi! :3