-
Đã xem. :th_25:
Cái hay nhất của phim có lẽ là việc gây tò mò, kích thích sự phấn khích cho người xem từ cái poster phim, rồi đến âm thanh màu sắc buồn bã khi xem đã tạo được cái không khí bí ẩn trong phim.... Nhưng nội dung thì thật sự phải nói là không ra làm sao cả. :( Kinh dị cũng ko ra kinh dị, hình sự cũng ko ra hình sự. Chỉ là mức xem được, là bộ phim đầu tiên có Liam Nesson đóng mình xem mà ko-được-hay-lắm thế này. :th_48:
Có cái cậu đóng tên sát nhân đẹp-mà-điên trong The Guest mà chú Nghĩa dịch tham gia phim nữa này. Vì có râu, lại tóc đen nên lúc đầu ko nhận ra, mãi nghe cái giọng trầm nghe-muốn-mệt ấy mới nhớ ra. Mà cuối phim chết nhảm gì đâu ko :th_79:
-
Film này vốn có phải kinh dị đâu. Trước khi xem cũng nên xem qua thể loại film ở imdb chứ. :th_25:
-
phim này xem rất tệ bởi vì là một bộ phim gần 2 tiếng mà nút thắt câu chuyện quá ít, giống 1 trận bóng kéo hết 2 hiệp phụ mà chỉ có 2 3 tình huống nguy hiểm, còn lại là chuyền về sân nhà :v, phần không khí phim thì đúng là thể hiện dc cái ảm đạm đó, nhưng khung hình của phim thì chất nghệ thuật quá nghèo nàn, ko để lại dc 1 ấn tượng nào sâu sắc rõ rệt. Liam Neeson ngoài tình huống đầu tiên xem hấp dẫn ra, còn lại thì hành động vô cùng chuối, nhất là đoạn kết :v, a đóng The Guest wa phim này cũng bị nerf và ngu dần đều luôn. :v