Originally Posted by
davidseanghia
Mấy bữa nay cứ lên IMDb xem review của The Darknight Rise, máu quá bèn quyết định hôm nay trốn làm đi xem. :th_24:
Sáng sớm phóng xe lên công trường, lượn qua vài vòng rồi chuồn mất. Đang đi trên đường thì tẹt tẹt, sếp gọi: 'Đang ở đâu vậy?'; 'Em đang trên đường đến công trường'; 'Mọi bữa thứ bảy thấy mày về công ty mà sao hôm nay đi công trường?'; 'Còn mấy chỗ đổ thêm bê tông do yêu cầu của Tư vấn em chưa tính, giờ xuống xem lại'; 'Ờ, đi đi. Lát về anh nhờ tí chuyện'; 'Chuyện gì vậy anh?'; 'Chú biết phim The Walking Dead không?'. Ô Mài Chúa, suýt nữa là hét qua điện thoại: 'EM DỊCH ĐẤY ANH' nhưng sực nhớ lỡ nói thế thì lão bảo: 'Mày dám lấy thời gian của Cty làm việc riêng' thì bỏ bú =)). Nên đành nén niềm sung sướng mà thì thào: 'Dạ biết. Có gì không anh?'; 'Vợ anh nó xem trên Star Movies thấy hay nên bảo anh down phim cho nó mà anh đâu có biết down cái khỉ gì. Chú down giúp anh nhé?'; Hê hê, hai season đó đang nằm trong máy của mềnh; 'Dạ, để lát em down rồi thứ hai đem qua cho anh'; 'Ờ'. Hết tập 1.
Cuối cùng vào xem trễ mất 5p, thiệt là đậu móa. Nguyên do là do chờ thang máy mất 10p, thêm một cặp choi choi xếp hàng phía trước cứ giở trò õng ẹo, nhìn là muốn đấm. Thằng bồ thì đòi xem TDR, con bồ thì còn xem Kỷ băng hà 4 có lồng tiếng. Cuối cùng con bồ chịu thua, mỏ chu ra như mỏ heo nhìn thằng bồ mua vé xem TDR. Nó trả thù bằng cách đòi thằng bồ mua một cái combo hơn 100k gì đó. Đáng đời. Hết tập 2.
Cầm vé xong, chạy cái ù qua lấy bắp với nước, lao như tên lửa vào phòng chiếu thì thấy chỗ mình ngồi kế bên hai đứa đó. Đành thở dài, nuốt hận vào bụng ngồi xuống xem. Mà sao rạp vắng teo, chưa đầy một nửa. Hết tập 3.
Không sai khi các nhà phê bình đều khen phim này. Kịch bản và diễn xuất của các diễn viên đều đỉnh. Christian Bale vẫn còn nét hòa hoa, dù vẻ mặt có già đi nhiều so với thời Batman Begins ( 8 năm rùi còn gì =)) ) nhưng trình độ đúng là hơn hẳn một bậc. Anne Hathaway thì có ít đất diễn hơn, nhưng với thân hình đồng hồ cát cùng với đôi môi chết người ấy thì mềnh thấy hợp với vai Cat women hơn là HB. Joseph Gordon-Levitt vượt khỏi những vai nhẹ nhàng, tình cảm như thời 500 day of summer hay 50/50 để vào vai một cảnh sát chính nghĩa, người sau này sẽ sát cánh cùng vai với Bat Man. Michael Caine, Morgan Freeman thì không biết phải nói gì vì đây là hai tượng đài của Hollywood mất rồi. Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Tom Hardy, người vào vai Bane. Do phải mang bịt miệng nên hầu hết diễn xuất của anh này đều bằng mắt. Giọt nước mắt của Bane làm người xem phải nhói lòng vì tình cảm của một tên đồ tể dành cho người hắn yêu. Diễn xuất của họ, bên cạnh các yếu tố khác làm nên một bộ phim hoàn hảo. Rất ít phim vừa có thể đạt doanh thu mà lại vừa có được nhiều lời khen như 3 phim về Batman của Christopher Nolan, từ thời Batman Begin đến The Dark Knight rồi bây giờ là The Dark Knight Rises. Đây là bộ ba phim về Batman xứng đáng được lưu vào trong máy, để dành lâu lâu xem lại (cùng với Chúa nhẫn). Hết tập 4
Khi Catwomen hôn Batman thì con choai lúc nãy nói: 'Sao không đi cho rồi, hôn làm gì?'. Mềnh quay qua, suýt chút nữa là hét vào mặt nó: 'Đậu móa mày, éo biết thưởng thức thì câm cái mồm thúi lại' nhưng sực nghĩ là: 'cái giống chỉ thích xem hoạt hình lồng tiếng thì một là não phẳng, hai là dây thần kinh cảm xúc bị đứt' nên không thèm chửi nữa kẻo mang tiếng ăn hiếp người tàn tật. =)). Hết tập 5
Còn mấy tập sau nhưng mỏi tay quá nên thui vậy. Chỉ nhớ tập cuối cùng là mềnh vừa mới tỉnh dậy lúc 8h10, sau khi về nhà lúc mấy giờ thì không nhớ do ... nhậu say. =)) . Ngày mai định thần ngồi nhớ lại sẽ viết tiếp. :th_121: