Quote:
Đây sẽ là cái review phim đầu tiên của mình với nhiều ngôn ngữ “cứt, đái” nhất trong tâm trạng bức xúc bứt nút của Tiến nên tuyệt đối tránh các bạn còn đang học mẫu giáo hoặc còn đang bú mẹ đọc, trường hợp nhiều chuyện còn đọc tiếp thì đây sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm pháp luật nào với sự mắng vốn của phụ huynh !!!
Chưa thấy cái phim quần què nào khai mừng năm mới mà lừa dân bán nước, tống hết mấy cái con quái thú hở dú vào 2 phút trailer cho nó hoành tráng banh háng lừa tình khán giả rồi cuối cùng đặt mông xuống xem một bộ phim cảm giác phải nói rất chi là MẸ ĐỤ như cái phim này !
Về nội dung phim được mô tả ngắn gọn trong 3 cụm từ : DÀI DÒNG , SẾN SÚA và đem lại cảm giác MẮC ĐỊCH cho người xem !
Đầu tiên phải kể đến là dàn diễn viên: Lúc đầu xem poster thấy có Julianne Moore là mình đã bứn loạn tột cùng nhưng sau khi xem xong chị ấy diễn thì chỉ muốn táng xéo háng chỉ luôn, nghĩ sao nhận đóng cái phim cám lợn này không biết, hạ thấp tên tuổi quá xức. Đến thằng cha già Jeff Bridges, diễn thì lúc nào cũng ra vẻ xã hội đen hình sự ảo tưởng cu mình bự nhưng thật sự thì dở ói ! Cuối cùng là anh diễn diên chính Ben Barnes, đẹp trai khoai to thì tưởng là no nhưng xong phim này thì anh bỏ mẹ nó cái nghề diễn viên luôn đi là vừa, anh diễn hết sức MẸ ĐỤ, em lạy anh !
Và cuối cùng là nội dung phim, tóm tắt ngắn gọn không spoil để cho các bạn dễ nắm bắt : Bộ phim kể về một chàng hiệp sĩ MẸ ĐỤ trên con đường đi diệt trừ tà ma, hiệp sĩ quần què gì mà người ta ném phi tiêu thì quá tam ba bận là trúng đích, còn hiệp sĩ này ném tám chục lần cũng chưa trúng đích, thấy MẸ ĐỤ không ? Đồng hành cùng chàng là ông thầy già hơi ngây ngô nhưng thích tỏ ra nguy hiểm, điểm đặc biệt của ông thầy già này là xuyên suốt bộ phim mồm ông ngoe nguẩy uồm uồm như mấy con trâu bị nảy nọc cắt tiết trong khi nói để tạo cảm giác ngầu ngầu và hứp rữn người xem, nhưng đáng tiếc là mình coi 3D và rạp bên Thai chỉ nghe English phụ đề Thai nên chỉ thấy nước miếng phun phèo phèo thum thủm vào màn hình và thú thật tiếng anh mình cũng tốt nhưng mình cũng lạy đéo hiểu lão nói gì luôn, vãi đái con gà mái. Tiếp tục và chàng hiệp sĩ đã nảy lòng yêu cô gái phù thuỷ là con của mụ phù thuỷ và mụ phù thuỷ là em ruột của chị trùm phù thuỷ ( mình kể mà mình còn thấy mắc địch ), sau đó trong lần cô gái phù thuỷ ngứa háng muốn gợi tình nên đã cố tình tắm tiên trước mặt chàng hiệp sĩ, và chàng đã đè nàng, chàng và nàng cùng quất, quất xong thì ôm ấp thỏ thẻ thủ thỉ nhau, trời lại sáng. Sau đó, chị trùm phù thuỷ tức quá, tự bức lông nách mình và yểm bùa chú úm ba la xì í ba la xùm biến cho 5,6 tên đàn em của mình thành những cơn khói ma thuật bay vào dân làng chỗ chàng hiệp sĩ đang ở đó để tiêu diệt: Đây là cái cảnh MẸ ĐỤ nhất. Chưa thấy cái phim quần què nào mà mình nghĩ chắc tốn hết tám chục tiếng hoá trang cho nhân vật phản diện ác ma nhìn sợ lắm nha, nhìn ghê lắm, dữ thấy ghê lắm, răng nanh răng chó tattoo đầy người mắt trắng trợn tưởng làm gì ghê lắm đụ mẹ vừa bay vào làng bị mẹ của chàng hiệp sĩ cầm cái ba chia xúc roc như cái nĩa dích cơm sườn đâm cái ọt vào bụng 2 cái, ĐÚNG 2 CÁI lăn đùng ra chết mẹ nó luôn ! Thấy MẸ ĐỤ không ? Thấy có ác ma nào MẸ ĐỤ như dị không ?
Sau cái cảnh MẸ ĐỤ đó thì đúng 1 tiếng 40 phút chịu đựng cái phim cám lợn này mình đã bỏ về giữa phim ! Quá sợ hãi, quá ghê gớm, quá nguy hiểm ! Đúng là cái phim MẸ ĐỤ !
Ký tên : Cô Bé Còn Trinh - Tiến Ngọc Nguyễn.