Mềnh thì cứ kính lão đắc thọ, nếu các tiền bối kia bận rộn không nhận được thì đưa mềnh :th_2:.
Printable View
Vì lí do sức khỏe em tạm drop bộ phim này :(. Mới dịch 300 line hôm nay nên không tiếc lắm, mà ốm yếu thế này có yêu mấy em cũng xin bỏ thôi :(. Bác nào thích nhận dịch luôn cũng được, đỡ tốn công lập topic, nếu cần lấy luôn 300line của em. :th_80:
Cảm ơn anh @flygemini và chị @_ffangcAo_ đã quan tâm giúp đỡ để em có thể come back chỉ sau 1 ngày :x.
Có lẽ Phép màu đã mang em trở lại :th_2:
P/s: Vẫn đau bụng chút nhưng vẫn ngồi dịch ngon :th_2:, thế này thì anh @theMast3r giúp em đi :x
Một chục, 10 ngày, một chục, 10 ngày...
Đến thời điểm hiện tại, QC hộ em chỉ có một người thôi. :D
P/s: Lần đầu phải gửi file, gửi qua đường gì đây ạ? Cho nick thì càng tiện. Thanks anh @theMast3r trước.
Phim cảm động quá, đến giữa phim suýt khóc :th_109:. Nay hoặc mai dịch xong. ai QC vào trả lời cái nào :th_67:.