Originally Posted by
pikeman2
à đoạn đấy đúng là phim làm không rõ lắm, bên vnsharing có người xem không hiểu và hỏi :)) thật ra điều đáng sợ là Araragi đi vài vòng khắp ngôi nhà (có 6 phòng) thì không có phòng nào là của Hanekawa cả, dù đã sống ở cái nhà đấy 15 năm, đồng phục treo trong phòng ăn, quần áo để trong phòng tắm, sách vở để trong phòng làm việc của bố, sạc điện thoại cắm ở cầu thang, chăn gối đệm gấp để ở hành lang (ngủ ở hành lang luôn mà); thêm vào đó với khướu giác vampire của chú này lúc đó cũng không ngửi thấy mùi của Hanekawa trong cái nhà này, nếu không có những thứ đồ đạc đó thì cũng không nghĩ đó là nhà của Hanekawa; một người được gia đình yêu thương từ nhỏ như Araragi tất nhiên không thể chấp nhận được chuyện như thế :|