Chắc đọc nhiều nhất là sách có hình. :v
Printable View
Chắc đọc nhiều nhất là sách có hình. :v
hồi nhỏ mình cũng đọc dữ lắm, giờ bớt nhiều rồi
[XONG]
đọc mấy dòng chữ cuối phim mà buồn thật :th_93:
cái câu "...chỉ cần biết đúng 1 người Đức để giải mã Enigma" em tưởng phải là "... chỉ cần biết đúng một từ tiếng Đức để giải mã Enigma" chứ nhỉ ? (cái từ Heil Hitler ấy)
Vậy là có phụ đề ngon để xem rồi.Thanks và enjoy cuối tuần thôi :)
C-I-L-L-Y là thói quen của anh liên lạc viên bên kia chứ chính Helen cũng đâu có biết rõ anh này là ai ?
Alan nói rất cụ thể là "the only German you need to know" (German cũng để chỉ là "từ tiếng Đức" đc mà :|)
chưa kể đoạn đấy đang rất nhấn mạnh cái đống "weather" và "Heil Hitler" thì sao tổ lái sang cái anh kia đc.
Đoạn cái anh kia chỉ là gợi ý cho Alan về việc chỉ cần giải 1, 2 từ chứ không cần giải mã hết để máy hoạt động