Originally Posted by
vipbk09
Một người sẵn sàng đổi cả 80 triệu $ để xin cứu mạng cho thằng em rể, thì chắc hẳn là rất thương thằng em rể rồi. Chắc chắn Jack biết WW rất thương Hank, nhưng ông ta vẫn quyết "không nhổ cỏ tận gốc". Theo tớ cách giải thích hợp lý nhất cho việc Jack không giết WW là:
- Vì thằng cháu Todd không muốn giết WW.
- Vì Jack coi WW là một người sắp chết, không làm được gì ông ta.
Nếu với 2 lý do đó, thì không thể giải thích cho việc: WW có thể không được làm gì Jack, điều này không đồng nghĩa với việc WW không khai ra nếu mọi việc vỡ lở. Chưa kể đến việc khi WW có trong tay thùng tiền kia, chả nhẽ không thuê được sát thủ giết Jack?
Vì vậy, theo tớ chi tiết Jack không giết WW, cũng không tỏ ra lo lắng về việc WW còn sống là một chi tiết chưa được logic. Ngoại trừ: Đạo diễn muốn Jack sai lầm, muốn Jack thiếu hoàn hảo (và là một tên trùm nghiệp dư hơn Gus).
Đây là một bộ phim rất hay (vài chục năm có một), nhưng không đồng nghĩa với nó đã hoàn hảo. Đó là quan điểm của tớ.