Lưu Gia Huy ( Chia-Hui Liu, Gordon Liu, Lau Ka - Fai ), cao 1m75. sinh tại Quảng Đông ngày 22 tháng 8 năm 1955 ) là một diễn viên điện ảnh võ thuật, thuộc hàng siêu sao của Trung Quốc . Ông trở thành nổi tiếng với vai chính trong 3 bộ phim The 36th Chamber of Shaolin. Một số người hâm mộ còn thích gọi anh ta là "Master Killer" sau tiêu đề The 36th Chamber of Shaolin được thay thế. Ông cũng được biết đến với người hâm mộ Ấn Độ là " Hojo , từ bộ phim Bollywood đầu tiên của Warner Bros,, là Chandni Chowk to China.Được đào tạo bởi bậc thầy võ thuật, Liu Cham, trong thời thơ ấu của mình, Gordon Liu đã rất ấn tượng bởi kỹ năng của sư phụ nên đã đổi tên mới là Liu Chia- hui.Ông bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình như là một diễn viên đóng thế và sau đó được thăng chức hướng dẫn võ thuật. Ông là người em nuôi của Giám đốc Shaw Brothers , Liu Chia- liang. Với sự giúp đỡ, khuyến khích, giám đốc Liu Chia- liang giúp anh vô cùng thành công với vai một " Anh hùng Kung –fu” . Theo vai diễn nhà sư Thiếu Lâm, anh thực hiện tiếp một số phim Kung -fu tiếp sau đó. Lúc nào ông cũng luôn luôn miêu tả mình là "Kung -fu Monk ".Ông đóng hai vai trong cả 2 bộ phim " Kill Bill ", một là Johnny Mo - vệ sĩ yakuza đeo mặt nạ, hai là tên cao thủ kung fu độc ác, Pai Mei tóc trắng, cực kỳ mạnh mẽ. Bị đột quỵ khiến nửa người bên phải của ông bị tê liệt tháng 6/ 2013 được Amy Fan, giám hộ hợp pháp đã đưa ông đến một cơ sở điều dưỡng phục hồi trong khi cô ấy xử lý các vấn đề pháp lý giúp anh.
Quốc trượng Phan Mỹ của Đại Tống rất căm ghét Dương gia đã giết con trai mình Phan Báo nên lén lút lhợp tác quân Liêu hạ, thành công trong việc phục kích người cha và 7 con trai Dương Gia tại Kim Sa trận. Cụộc phục kích thật hèn hạ này khiến hầu như mọi. người Dương Gia đều bị giết hoặc bị bắt, ngoại trừ có 2 con trai đã tìm cách thoát được. Người con trai thứ 6 là Lục Lang trở về nhà được , báo cáo sự tình cho me và 2 em nhưng tâm trí đã bị bấn loạn sau cuộc tắm máu bi thảm tại Kim Sa..Lúc đó, con trai thứ 5 Ngũ Lang, trốn thoát và chạy lạc nhà một thợ săn vùng quê. Ông này giúp đỡ chống nhau quân Liêu thật ác liệt. Cuối cùng, ông ấy hy sinh thân mình để che chắn đường hầm giúp cho Dương ngũ Lang chạy thoát kịp qua con đường này.Lúc ấy, Phan Mỹ tướng quân kéo quân đến nhà Dương Gia đĩnh bắt 2 người con đã chạy thoát này nhưng cuối cùng thái quân cản hắn được nhờ cây gậy đầu rồng vua ban. Hắn cho ém quân bao vây bên ngoài theo dõi sát bất cứ ai ra vào.Sau đó Ngũ Lang tìm nơi trú ẩn trong một đền thờ ở núi Ngũ Đài, nhưng đại sư ở đấy ban đầu không coi ông có đủ bình tĩnh đủ để thành một hòa thượng, nên đã không chấp nhận cho ông được xuống tóc. Tuy nhiên, Ngũ Lang vẫn tự mình cạo đầu và tự đốt nhang vào đầu, đau đớn tột cùng. Tỉnh lại .anh vẫn bị từ chối mời rời khỏi chùa, không cho anh luyện tập. Cuối cùng trụ trì cho anh tự tập luyện một mình bêncạnh hồ nước Thời gian rảnh rỗi của mình, Dương Ngũ lang hoàn thiện kỹ năng chiến đấu của mình, phát triển các kỹ thuật chiến đấu thật độc đáo cuối cùng thực hành được với tám sơ đồ cực . Đại sư chùa mà Ngũ Lang đang ở, tự tìm đến nhà Dương Gia định báo thật khéo nơi ở Ngũ Lang trú ẩn cho gia đình hay nhưng dọc đường ông này cũng bọn Liêu phụ kích giết chết. Lão Thái quân cử Bát muội ngụy trang trốn ra, đi đến chùa, để tìm anh mình. Dọc đường ở quan trọ, bát muội bị quân Liêu khóa được Dương Gia thương nên đã bị bắt, giam lại. Một người trong quán, bị thương nặng thoát ra tìm lên chùa tìm Ngũ Lang báo tin Bát muội bị bắt. Ngũ Lang thành công đấu võ để hạ sơn và thuyết phục được trụ trì cho phép anh đi cứu em gái mình.Anh chở theo một xe toàn thanh tre dài nhọn, giết hại được một số quân Liêu ở lúc đầu nhưng rồi anh cũng suýt bại do bị khóa thương, chân tay bởi bọn Liêu. Cũng may ở giờ phút cuối cùng ấy,trụ trì phá luật chùa đến giúp giải thoát được 2 anh em.Tất cả bọn họ cùng toàn lực phản công, đánh lại bọn Liêu vô cùng kịch liệt cuối cùng cũng giết được tên hoàng tử Liêu và cả tên phản đồ Phan Mỹ. Anh bỏ qua lời kêu gọi của bát muội về nhà làm chứng chống lại Phan Mỹ mà tìm đường trở lại chùa nhằm tu luyện tiếp.