Cho đến tận phút này vẫn chưa rõ một cách chính xác, rằng tại sao Walt muốn Jesse sống, thay vì khử phứt cho nhẹ nợ?
Walt xem Jesse là cái gì? Thuộc hạ? Đồng sự? Tấm bia? Walt giữ Jesse sống chỉ để lợi dụng khi cần thiết? Chỉ để giết khi đúng thời điểm?
Không, có lẽ không phải như vậy.
Ở những phần trước Walt xem Jesse như một đứa con trai tinh thần, một đứa con thay thế. Có thể cùng làm những việc mà Walt không thể làm cùng với đứa con tật nguyền. Cùng lăn xả, sát cánh, "chiến đấu" cùng với nhau. Jesse là niềm an ủi lớn cho Walt. Những năm tháng nuôi nấng người con bệnh tật đâu dễ dàng gì. Ai không muốn có một đứa con mạnh khoẻ? Ai không muốn con mình nó có thể làm những điều bình thường như bao đứa trẻ khác?
Nhưng liệu với Walt Jesse có chỉ đơn thuần là một đứa con thay thế?
Nếu ví việc biến chất của Walt như người ta đi lạc trong hầm tối, thì Jesse chính là ánh sáng cuối đường hầm. Tuy không cứu, không xua tan bóng tối đang vây bọc lấy Walt, nhưng nguồn ánh sáng, dù leo lét, nó vẫn dẫn lối cho Walt, nó cho Walt một thứ hy vọng là đến một lúc nào đó, Walt sẽ thoát ra được khỏi nơi hắc ám này. Vì cơ bản hay ít nhất là lúc ban đầu, Walt đâu phải là kẻ xấu!!!
Nhưng cho tới giờ phút này, đường hầm đã lấp, ánh sáng đã tắt, và tất cả chìm vào bóng tối!
Skyler thúc Walt giết Jesse.
Saul khuyên Walt giết Jesse.
Jesse sống chết Hank không quan tâm.
Marie tưởng tượng việc giết Walt.
Jesse đe doạ Walt.
Và cuối cùng, Walt có việc mà ai-cũng-biết-là-việc-gì-đấy giao cho chú của Todd.
Tất cả BIẾN CHẤT hết rồi.
http://laughingsquid.com/wp-content/...us-d5hdqui.jpg