Đang xem hay thì hết:shit: Phần tiếp theo bh ra đây :(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
P/s: Phim này có sub cho TS lên hàng luôn đi ạ, cũng dễ dịch mà toàn các nhân đã đọc truyện rồi :v Plus 2 tay to nằm vùng rạp ^3^
Printable View
Đang xem hay thì hết:shit: Phần tiếp theo bh ra đây :(
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
P/s: Phim này có sub cho TS lên hàng luôn đi ạ, cũng dễ dịch mà toàn các nhân đã đọc truyện rồi :v Plus 2 tay to nằm vùng rạp ^3^
Lên sub TS thì mấy trang online mừng thấy ớn, lại còn phí cả một cái sub lẫn một bộ phim luôn :v
Mới ra bản dvdscr Tàu và hard sub :)
The Hunger Games:Catching Fire.2013.DVDScr.x264.2Audio-SmY
http://i1.someimage.com/juNn6gk.jpg
Sai lầm khi hôm qua ra rạp xem phim này vỡi =)) Khúc cuối hết mất hứng thật =))
Mới xem lại lần 2. Thích cái đoạn phát biểu ở quận 11 rất xúc động. Cái đoạn mời 24 đứa lên phát biểu cũng khá hay. Ông MC cố lái câu chuyện đi theo kiểu hào nhoáng, nhưng mà không che giấu được sự bất mãn ngầm của mấy đứa Tribute.
Có ai thấy cái đoạn 24 đứa lên phát biểu nhìn Johanna giống y như Kristen Stewart không?
Tàu ra nhanh vật, PDV team ra tạm 1 sub tạm để xem bản TS với }_{
Cũng vừa mới xem xong, có đôi điều cảm nhận:
- khá đồng ý với ông Nhà là phim này sang P2 làm đúng công thức của Hollywood, trơn tru tròn trịa, so với cái thô ráp sần sùi của truyện là ko hợp tí nào. Hơn nữa, phim cố gắng rate PG để kiếm doanh thu nên chả có máu me gì, ai đời bắn người ở quận mà ko có máu, cũng chả có óc , cũng vì thế mà đấu trường ko tàn khốc như mong đợi, đồng thời lòi ra nhiều điểm vô lý (VD như Katniss hình như unlimited tên thì phải, bắn mãi mà vẫn còn đầy)
- nhạc phim rất hay (ở lại để nghe mỗi Atlas trên dàn loa ở rạp cho đã =)) ), nhưng trong phim lại ko dùng bài nào trong OST, hơi tiếc.
- thiếu 1 chi tiết quan trọng (cái này nhiều người nói).
- ngoài JLaw ra thích nhất diễn xuất của Phillip Seymour Hoffman, thể hiện đúng 1 con người từng trải, bình tĩnh, toan tính. Ngoài ra, Stanley Tucci cũng diễn hay.
Cảm nhận ngoài: bây giờ nếu remake lại phim Cleopatra thì có lẽ JLaw là sự lựa chọn hoàn hảo :D
Em tưởng mặt gỗ đóng vai này :))
Finnick cast tốt nhưng tóc chưa vàng lắm :))
Đấy là Rocket trong Sucker Punch mà :v
Quả thật, mà fan của 2 em Jen và Kris này ngoài đời ghét nhau nên nhìn khúc đó cứ tưởng tượng là 2 em này kình nhau. :)
Kristen dính mỗi cái dớp Twilight chứ thực ra cũng khá đấy chứ :">
@Altair: còn cái phim 'Sặc tiết và Thợ săn' thì sao? :))
Tổ lái ghê :v Mà xem phim này xong, kết hợp các phim viễn tưởng #, em đã mơ gặp thảm họa trái Đất, cảm giác yomost thôi rồi :v Năng xem nhiều phim ntn để mơ tiếp :v
Yêu thích Liam Hemsworth và sẽ ngóng chờ phim này
Phim này chưa xem nhưng mà thấy tagline trên tờ rơi dịch đã sai rồi :3.
"Remember who the ememy is" thì dịch là "Hãy luôn nhớ ai là kẻ thù" :v.
Rạp dịch " Hãy nhớ kẻ thù của em là ai " mà :v
k sai
Câu trên không phải muốn chỉ ra ai là kẻ thù, mà muốn nhắc nhở phải hiểu rõ kẻ thù, đó là con người như thế nào.
" Là ai "hiểu đa nghĩa đc, vd: ở đời cần biết mình là ai!!
ngẫm lại ai là thì sai thật ;))
Không biết mấy đoạn Katniss và Peeta diễn cảnh yêu đương khi đang có người quay phim có cần đổi xưng hô thành anh-em không ta?
Có chứ, đang diễn mà .
Ô kê gà đen.
Đã phân chia gì chưa mà đòi dịch :v
Hiếu cứ cho a miếng đầu là được. Chừng nào dịch cũng được, cứ hú, cuối tuần đó sẽ có hàng.
Thoại chắc cũng ngắn như phần trước :v
Thoại không nhiều đâu. Cơ mà đang còn chiếu rạp @@
Theo truyện là dich cậu tớ vì cả 2 bằng tuổi nhau. Mới 17 xưng anh em thấy sến sến, nhưng sắp lấy nhau mà xưng cậu tớ thì cũng ko hợp.
Đúng English, Love hay Fuck thì cũng là You, Tiếng Việt mình rạch ròi quá. :3
Tớ cậu nghe có vè xuôi hơn
Mày tao đi cho nó thân mật :3
Tui, bà; tui, ông. :))
Ý đang nói khúc nó diễn trước người ngoài mới dịch anh-em, khúc nó nói chuyện riêng dịch cậu-tớ là đúng rồi.
Forum mình ít binh luận với review quá nhỉ. Vài lời của amater, spoiler rất nhiều. Chưa xem đừng đọc.
Câu đầu tiên: Đậu xanh thằng nào nói kết hẩng, kết phim hoàn toàn thuần truyện cộng chuyển biến tại mắt Katniss hoàn hảo: 1 like.
Vài dòng review: Góc nhìn của 1 fan cuồng truyện: chưa đã.
+ Phần đầu: Ai nói phần đầu lê thê thì nên chuyển qua ba bộ phim bắn giết tẻ nhạt mà xem, phần đầu như thế đã là khá nhanh. Với tốc độ trung bình, đọc hết sách này trong 9h nên khi rút lại 2h30 phải bớt khúc đầu.
Lên phim cắt những khúc sau:
Cắt hơi tiếc nhưng chấp nhận được, nhưng khúc Katniss biết về thể lệ THG75 thì diễn đạt chưa tốt lắm khi mà trong truyện em ấy đau đớn đến nổi té vào 1 cái nhà kho, say nguyên đêm, để rồi day dứt trong lòng quyết định sẽ hi sinh tất cả giúp Peeta chiến thắng. Tiếc là phim làm theo góc nhìn thứ 3 nên quá khó để thể hiện nội tâm Katniss.
+ Đấu trường: Thể hiện rất tốt, không có gì để chê.
Cắt:
1 tý ở chỗ Peeta ngất thì đáng lẽ thế này: Va vào tường, anh Fin bịt mũi Peeta, Katniss thấy thế lao vào bị ăn 1 chưởng đẩy ra, rút cung định bắn thì thấy 2 anh kia hôn nhau, mới phát hiện ra đây là hô hấp. Tình cảm Peeta Katniss làm khá hay, nhưng đúng là John còn trẻ, diễn còn hơi cứng. Johanna quả thật rất tuyệt vời, thích hơn trong truyện. Ai nói về vụ reload ko thấy lúc Johanna đi ra bỏ 1 mớ cung vào vỏ của Katniss à, xem ko kỹ hỏi những câu hài vật . Nhưng em này đánh Katniss nhẹ tay quá, trong truyện đánh cho cảm giác em Katniss choáng váng, đi không nổi (Đọc truyện fan dịch miêu tả chả hiểu gì , lên phim live action thì hiểu hết rồi )
+Trên tàu: Em Katniss còn khỏe quá nhỉ, trong truyện thì lê lết, ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, đợi Capitol vào giết. Cuối cùng, tỉnh lại vì sợ Peeta bị Capitol hành hạ, cầm ống bơm tính chơi thẳng tỉnh mạch bơm vào để Peeta chết, ai dè chỉ kịp cào mặt Haymitch vì nói dối vụ cứu Peeta.
Tổng kết:
Phim làm tốt, khá thỏa mãn. Ước gì có bản Extended 4h xem cho chán thì thôi.
Chấm: 8/10 (Vì đọc truyện thấy chưa đã thôi chứ nếu ko đọc sẽ chấm 8.3 ).
1 cách làm phim mà mấy ông làm HP và PJ nên nhìn vào và noi theo, 2 phim cắt bớt chế biến vớ vẫn, xứng đáng mỗi phim 1 con 5 là cao.
bạn ấy ước mà. đào đâu ra Extended =))
Chờ HD :D