Film này over-rated quá. Cá nhân thấy cinematography là điểm nổi trội duy nhất, còn story, acting chỉ ở mức bình thường. Đoạn thằng mập chết nhảm vãi.
Printable View
Film này over-rated quá. Cá nhân thấy cinematography là điểm nổi trội duy nhất, còn story, acting chỉ ở mức bình thường. Đoạn thằng mập chết nhảm vãi.
Các bác bình luận xôm tụ quá. Em hiểu là có bác thấy phim nhạt nhẽo. Em tôn trọng ý của các bác, và không có ý định lay chuyển hay phản biện gì. Cảm nhận mỗi người một khác là chuyện bình thường. Vì nhiều bác đã chia sẻ nên em cũng chia sẻ lý do em thấy phim rất hay như sau:
- Các phân đoạn bố cục đều ý nghĩa và gọn, không bị thừa. Nội dung đơn giản nhưng cách trình chiếu đẹp, thấm thía. Nói nôm na thì như một bữa cơm gia đình nấu vừa đủ ăn, nêm vừa miệng vậy. Không phải cỗ bàn ê hề nhưng ăn thấy ngon và thỏa mãn.
- Diễn xuất tốt. Em xem thấy rất nhập tâm vào phim. Cảnh xúc động nhất phim thì khỏi nói rồi, em xem thấy “thấm” lắm.
- Cảnh quay đẹp, coi đã mắt lắm.
Phải chăng phim này thiên về kể chuyện (theo đúng chủ đích của tác giả) thay vì là chính kịch nên mọi người cảm thấy nó chưa tới, chưa đã?
Score của Newman cũng chất các bác ạ :D
https://www.youtube.com/watch?v=gqo46lt-8Q4
Mình lại thấy đoạn đấy hay, cho thấy sự tàn nhẫn của chiến tranh, khi anh đã nhân nhượng với kẻ thù thì phải chịu hậu quả (tất nhiên trong trường hợp đó cũng không trách được thằng phi công Đức). Ngoài ra, phim không có mặc định "kim bài miễn tử" cho bất kỳ nhân vật nào, kể cả nhân vật "chính"
Bác HLR23710 phim nào dịch cũng hay, cám ơn bác [3