Chân thành cảm ơn @hoangclub đã soi lỗi hộ. Lần này lỗi nhiều thế cũng là do mình một phần bị cưỡng qua bên Avenger, một phần khác do làm trên notepad (đoạn cuối), font rất khó nhìn với cặp mắt già yếu này.
:ll_38:
Printable View
Chân thành cảm ơn @hoangclub đã soi lỗi hộ. Lần này lỗi nhiều thế cũng là do mình một phần bị cưỡng qua bên Avenger, một phần khác do làm trên notepad (đoạn cuối), font rất khó nhìn với cặp mắt già yếu này.
:ll_38:
Đã nhận gạch, giờ mềnh trả lại một ít không dùng đến nhé.
Câu gốc: The car wash.
-------------------
Sub gốc: No, Walter. The last thing | I need to do is listen to you. | Now, sit down.Quote:
534
00:38:21,181 --> 00:38:24,132
Không đâu, Walt. Điều cuối cùng
tôi cần phải làm
->
Không đâu, Walt. Điều cuối cùng
ông cần phải làm..
535
00:38:24,166 --> 00:38:26,835
là phải lắng nghe ông.
Giờ thì, ngồi xuống đi.
->
là phải lắng nghe tôi.
Giờ thì ngồi xuống đi.
--------------------------------------
Thêm dấu ".." không cần thiết. Mình chỉ dùng dấu 2 chấm ".." khi người nói đến chỗ đó thì dừng lại một lát. Đoạn này Saul Goodman nói liên tục mà.Quote:
555
00:43:03,579 --> 00:43:05,280
Ông Erhmantraut đã trở thành đối tượng
->
Ông Erhmantraut đã trở thành đối tượng..
556
00:43:05,298 --> 00:43:07,282
chịu sự khủng bố hết sức độc ác,tàn bạo
->
chịu sự khủng bố hết sức độc ác, tàn bạo.
562
00:43:21,848 --> 00:43:24,399
Ông già tội nghiệp thậm chỉ không thể
dành vài phút chơi với cháu gái
->
Ông già tội nghiệp thậm chí không thể
dành vài phút chơi với cháu gái..
563
00:43:24,433 --> 00:43:26,935
mà không bị
các anh xục xạo trong bụi cây
->
mà không bị
các anh xục xạo trong bụi cây..
----------------------
Sub gốc: - One. - Two.Quote:
619
00:46:16,856 --> 00:46:17,822
- Hai.
- Một ý rất tuyệt đó.
->
- Hai...
- Một ý rất tuyệt đó.
--------------------------
Gốc: Everybody wins.Quote:
624
00:46:34,823 --> 00:46:38,009
Mọi người đều thắng.
-> (bố già lại phán 1 câu bất hủ)
Mọi người đều thắng!
:th_34:
Càng xem càng bực mình với Mr White, nếu như White đồng ý với lão Mike và Jesse bán nốt chỗ hóa chất cướp được thì có lẽ không còn phim cho các bạn xem ^^! Ko biết White xử lý ra sao với đống hóa chất còn lại, đưa cho Mike 5 triệu USD kiểu gì trong khi tài sản chỉ có vài trăm ngàn USD. Hồi sau sẽ rõ chờ Chap 7 :x
Tập này mình cực ấn tượng cảnh White huýt sáo và đoạn đối thoại với Jesse sau bữa ăn. Có lẽ sau này người xử White không ai khác ngoài Jesse hoặc chính Skyler
Đến giờ mới được xem tập 6, tập này hay thật. Tự dưng lại thấy thích Jesse hơn rồi.
Nghĩ lại lúc thằng bé và cái xe bị xử bằng hoá chất lại thấy ghê ghê,
y như hồi trước có thằng bị chặt đầu để gài bom trên lưng con rùa.:th_4:
À có góp ý chút về bản dịch, lỗi nhỏ xíu ở phút thứ 17 thì phải,
câu "I feel better" là của Marie nói mà, lại dịch là "Chị thấy đỡ rồi". :)