Vừa xem xong phim này, cá nhân cho tầm 6.2 điểm :th_30:
Printable View
Vừa xem xong phim này, cá nhân cho tầm 6.2 điểm :th_30:
Sao không cho hẳn lên 7.0 đi mà Lý Thường Kiệt thế cu :th_69:.
Ai chưa xem đề nghị xem + vote gấp theo lời nhungong.
trong khi đó phi công Đức là nỗi khiếp sợ của cả hai thế chiến cơ đấy, tính ra thành tích của phi công Đức cao hơn phi công Đồng minh nhiều (hình như phim Red Baron là nói về phi công Đức phải không lão Bao) :th_126:
Xét về quá trình thì có thể phi công Đức trình cao hơn, là nỗi khiếp sợ của quân Đồng minh. Phim nó cũng thể hiện ở đoạn đầu phim rồi đấy.
Có thể tới khi gặp Đuôi Đỏ thì bọn nó mới bị tơi bời như thế. Cái này thì Lịch sử nó ghi lại rồi, những thành tích Đuôi Đỏ đạt được trong giai đoạn 1944-1945, giai đoạn cuối của WWII, khi Phát xít sắp thua rồi.
Nói chung không xét nét quá, xem giải trí thì phim thế này là ổn rồi, bắn nhau hoành tráng hơn khối phim xem xong đau hết cả đầu.
Ai chưa xem đề nghị xem gấp :th_69:
Cái đoạn cuối xem hơi bị ức chế dùm quân Đức.
Gần 20 thằng phản lực đánh thế nào mà chỉ hạ đc 3 chiếc Đuôi Đỏ với làm bị thương một chiếc thả bom, trong khi đếm sơ sơ cũng có 4 chiếc phản lực bị mấy anh da đen bắn rụi. :th_105:
Mục tiêu đầy ra đấy, H&R hợp lý thì cũng làm gỏi đc kha khá rồi.
Cá nhân mình thì ghét tên Lighting, quân nhân gì mà vô kỷ luật vãi.
P/S: Phụ đề chuẩn, đã vote, có điều line cuối bị lỗi, không biết có ai report chưa :|
Quote:
1505
00:00:00,000 --> 00:00:00,000
66 Phi công Tuskegee
đã hy sinh trong chiến đấu.
Phim chém gió vl ra chả thích tẹo nào, ai đời 1 cái phi cơ mà chơi đùa với cả 1 hạm đội, xl tình yêu nhá, có phét cũng vừa thôi, nó chỉ vẫy cho 2 cái thì nằm chứ ở đó mà tránh đạn :th_75:
Đã là phim anh hùng thì nước nào chẳng ca ngợi mình.
Như Ip Man, Bodyguards and Assassins, Mulan của Trung Quốc đều thấy quá rõ ràng.
Nếu xét về mức độ bá đạo thì 71: Into the Fire của Hàn Quốc mới ác: hai thằng học sinh gà mờ giết mấy trăm thằng lính địch.
Mấy phim này chắc nhiều anh xem rồi, nhất là anh @mp3sony đã dịch và biên tập ít nhất 3/4 phim ở trên :th_8:.
Nhungong nói rất đúng, đã là film ảnh thì việc anh hùng hóa là bình thường. Xem film 1 vài người đánh cả đạo quân, như Quan Vân Trường qua 5 ải chém 6 tướng, Triệu Tử Long 1 mình thoát cả 1 đạo quân, rồi Spartacus cùng vài chú nô lệ lao vào giữa bầy lính La Mã giải cứu người thành công mà chả dính tổn thương...
Cứ đòi cái công bằng với thật thì film nào cũng rate bad hết.