xem fim để giải trí mà bác xem như kiểu tra tấn vậy bác :shit:
Printable View
xem fim để giải trí mà bác xem như kiểu tra tấn vậy bác :shit:
Ai không khoái kiểu giả tưởng thì tốt nhất không nên xem, kẻo phí thời gian của bản thân :shit:
Film này rate IMDb > 7 đâu phải chuyện vừa.
Phim này xem để hưởng thụ kỹ xảo vào âm thanh.
Ai không khoái thì tốt nhất ko nên down chứ đừng nói gì là xem :ll_49:
không hiểu sao jack lại quay trở về ngôi nhà gỗ bên hồ nhỉ? hay bản nhân khác:confused:(đều có ký ức như vậy) Thế thì cô vợ quá thích...
Xem như tra tấn vầy cũng không nên xem film 3 ích, xem xong phải weitei quá tra tấn :th_19:
Đấy là Jack nhưng là Jack thứ 52. Jack này lúc đầu đọ với Jack số 49 xong bị đánh ngất..
Chắc sau đấy được những người kia đem về và biết về sự thật. Còn Jack số 49 đã tính được các bước khác sau khi biết được sự thật và biết có một Jack khác y chang mình. Nên anh đã chấp nhận hy sinh để cứu Trái đất.
Sau đấy những người khác cùng Jack số 52 quay lại căn nhà gỗ thôi. Jack đấy cũng có những ký ức về Vợ cũ như Jack 49 thôi.
Có thể chỉ không có ký ức những diễn biến của từng vụ việc xảy ra với Jack 49 khi làm đi điều tra và tìm ra sự thật..
Em cũng tập trung coi phim này, và đặt ra 2 câu hỏi là, Jack thật sự đi cùng cô thuyền phó trên tàu ko gian chui vào Tam Giác là Jack số mấy? Và trên Trái đất có rất nhiều khu, mỗi khu có 1 Jack và người đó ko đi ra khỏi khu vực vì bị lừa dối là ngoài đó có bực xạ, thế nên mỗi khu có 1 Jack, trong phim này lại chỉ nói đến có Jack 49 và 52. Cái kết đúng phải như cái clip hài mấy bác trên đăng =))
Jack đi vào không gian với cô thuyền phó là khúc nào bác? Ở đây là sau khi chiến tranh ở Trái Đất kết thúc, con người chiến thắng nhưng vẫn không sống ở đây mà sống trên Tam Giác (Cái này là bị cỗ máy này lừa) Và Jack ở đây chính là thủ lĩnh của những người còn sống trên trái đất (Hội của ông Freeman á) đã có khúc ông Freeman nói là Khi cỗ máy đến mang Jack vào trong và khi trở ra, có đến hàng triệu nhân bản của Jack và Victoria. Chia ra mỗi phân khu và 2 người bảo quản một khu vực.
Trong phim thì Jack phiên bản 49 có thể nói là một phiên bản đặc biệt, không như các phiên bác khác. Phiên bản này có một sự tò mò như Freeman nói và ông đã đánh liệu vào Jack 49 này.
Đoạn Jack với Victoria đi vào Tam giác lúc mà Trái Đất chưa bị tàn phá đấy bác, lúc mà Jack tách tàu cứu sinh ra khỏi tàu không gian, cho nó bay về Trái Đất, còn Jack với Victoria đi vào Tam Giác (cảnh Jack 49 lái con tàu vào Tam Giác, mở hộp đen lên nghe và phim chiếu cảnh này cho mình xem). Sau đó thì 2 người này bị bắt và nhân bản, người sếp ảo mà cái Tam Giác tạo ra thì là sao chép hình ảnh và âm thanh của người liên lạc với Jack và Victoria từ dưới mặt đất của Nasa. Cái tam giác thì là của người ngoài hành tinh nhưng mà chẳng thấy người nào, chỉ thấy nó như là 1 trí thông minh nhân tạo với toàn máy móc :3. Cái Tam giác thật bá đạo.