-
Hồ sơ các vị thần phần 3.
Thần Ares.
https://planetpit.com/img/wott_ares_...89897616-0.jpg
Thần chiến tranh Ares, con của Zeus và Hera, một trong số thập nhị chư thần, một vị thần mà cả người lẫn thần đều không ai ưa cho được. Lý do rất đơn giản là chẳng ai thích chiến tranh. Vốn là thần chiến tranh, nên tính khi của Ares rất nóng nảy và hung bạo. Cả Zeus cũng không ưa được đứa con ngỗ nghịch này. Còn Ares thì non sông dễ đổi, bản tánh khó dời, rất thích tiếng hòa hét rên khóc kêu la cùng với tiếng binh khí. Mỗi khi trần gian có chiến là Ares lại lao vào chém giết, bất kể đó là phe nào. Lúc nào thần cũng đội mũ trụ, mặc giáp, kiếm bên sườn, khiên che trước ngực. Theo sau còn có 2 con trai Deimos ( thần khủng khiếp) và Phobos ( thần kinh hoàng). Theo phò Ares còn có Eris ( thần bất hòa) người châm ngòi cho các cuộc chiến. Chính nường này đã châm ngòi cho cuộc chiến thành Troy kéo dài 10 năm.
Tuy là thần chiến tranh nhưng võ nghệ cũng chẳng cao cường gì. Cuồng chiến và ngang ngược không hề tương xứng với tài dụng binh. Điển hình là trong cuộc chiến thành Troy, Ares tấn công người anh hùng Diomedes và bị Diomedes ném một ngọn lao vào ngay bụng, đau quá phải chạy về Olympia. =))
Thông tin từ GS. Nguyễn Văn Khỏa.
-
Vừa xem xong phim . Hồi xem phần 1 cứ thắc mắc là Perseus lấy Andromera mới đúng .Hóa ra là chuẩn bị cho phần 2 .
-
Phim này ko xứng một tí nào so với số tiền đầu tư cũng như dàn diễn viên. Âm thanh nghe tệ (ko nói tới chất lượng), nhạc nền ko ra gì. MỘt phim thần thoại mà nhạc nền chẳng có tí thần thoại tí nào. Còn phần phục trang thì ôi thôi ( đặc biệt là Zeus)... Cũng ko hơn gì phần 1 là mấy.
Nhưng vô imd vẫn vote cho nó 6.0
Nói thêm tí mấy con quái vật nhìn thì ghê (sợ) nhưng lại chẳng đẹp.
-
Còn Immortals hay hơn phim này nhiều tuy dàn dv ko khũng bằng, kinh phí cũng thấp hơn (=khoán 1/3).
-
Immortals hay ở chỗ nào nhỉ, quá lạm dụng kỹ thuật slow motion kiểu 300 và Spartacus, nội dung cũng không có gì đặc sắc (thực chất thì cũng làm theo truyện thần thoại y chang hai phim Titans này) :th_1:
-
K hiểu nghĩ gì khi nói Immortal hay hơn
Cả 2 phim đều tệ nhưng Immortal shit hơn rất nhiều-ngoài cái lạm dug kĩ xảo slowmotion quá nhìu ra thì xây dựng trang phục và khí phách của các God quá ư là chán,chưa kể cái lũ Titans thì khác gì lũ khỉ-bay nhảy vù vù
God thì ăn mặc diêm dúa-Posedon thì đội cái mũ như mào gà =))
Nói chung đến giờ chưa phim nào làm về thần thoại Hy lạp ra hồn cả-chán
-
Bác nào có thể cho mình file sub srt ko.Mình xem ass ko dc
-
-
đáng lẽ cái phim này phải tên là " Ngày Tàn Của Các Vị Thần " :| :|
Thần gì chết sạch bách ^:)^
-
Hôm nay, mới có thời gian để xem bộ này. :)
Quả thật "Wrath of the Titans" rất đáng xem, mình bị mê những phân đoạn đánh nhau, với phần kỷ xảo được đầu tư hoành tráng, rất thực, chỉ một từ là "mãn nhãn". Dù nội dung phim thì ko đặc sắc mấy, với cả mấy đoạn gì mà nói t/c anh em, cha con gì gì đó thấy nó hơi nhạt nhạt :)). Nếu mà có phần tiếp chắc là sẽ nói về con trai của Perseus ấy nhỉ :D
Sub của OmegaQ với Davidseanghia thì tuyệt, hai cậu chắc phải tìm hiểu về thần thoại Hy lạp kỹ lắm nên dịch dễ hiểu, sinh động. Cảm ơn 2 cậu nhiều nhé. :th_87: