Sao ko có sub tập 1 thế các bác?
Printable View
Sao ko có sub tập 1 thế các bác?
Bổ sung thêm một chi tiết nữa: Elliot giấu dữ liệu trên đĩa CD nhạc bằng phần mềm DeepSound (có thật), hơn thế nữa anh ấy còn cẩn thận dùng máy ảo VMWare để load cái đĩa đó mà không lưu lại dấu vết gì nữa, vãi chưởng =))
Và fsociety còn hack được smartTV nữa, ngoài đời còn chưa làm được 8-}
Smart TV ngoài đời hack đc rồi mà.
Có hệ điều hành là hack được hết nhé :3
Ship Elliot vs Darlene lần cuối :th_26:, hôn được cái, ai dè là incest
Ờ search lại mới thấy là hack được ngon lành rồi :))
Còn đây là công trình khoa học của lão Romero trong khi nghỉ fsociety này:
http://www.theverge.com/2015/8/13/91...biology-heroin
Mình nghĩ tất cả nhân vật trong phim đều thật, không có ai đó do nhân vật tự tưởng tượng ra như kiểu fight club đâu.
Chứng bệnh tâm lý của Elliot: muốn hack tất cả mọi người mà hắn gặp + cái mặt đần đần + nửa đểm thức dậy ngắm mưa rồi khóc... có thể là hậu quả của quá trình tẩy não, lập trình lại não bộ, chép đè một ký ức được lập trình sẵn (cha chết vì bị ung thư, không hề có em gái) lên một ký ức có thật để che dấu điều gì đó. Có lẽ Mr Robot rõ điều này nhất.
Vì bị lập trình lại ký ức nên trong bản năng của Elliot muốn hack tất cả mọi người để tìm lại chính con người thật của mình nhưng hắn không ý thức được hắn làm thế để làm gì và hiểu lầm cho đó là một sở thích, một thú vui tiêu khiển.
Hình ảnh công ty phục hồi dữ liệu (Data recovery service) ở ep8 cho thấy khả năng phục hồi ký ức của Elliot là khả dĩ.
Cái khó hiểu là mụ kia bị bóp cổ theo phản xạ tự nhiên thì phải cào vào tay, mặt, cổ của thằng giết người chứ nhỉ? Đằng này thằng Tyrell sạch sẽ không tỳ vết!
IMDb mới cập nhật BXH 250 TV Series, Mr Robot đứng hẳn hạng 30 :)). Phim càng ngày càng ảo rồi đây, phê vl :3.
Hiện giờ còn chi tiết Elliot giao chìa khóa cho Angela và Angela trả lại khi mặc váy cưới là chưa được giải thích rõ :-?
https://i.imgur.com/dfnk7So.jpg