1. Ok men.
2. Cách viết nào cũng được, báo chí hiện dùng cả 2 :shit:
Printable View
Lâu rồi ko vào mà nhiều phim mới quá, cảm ơn các bác dịch.
Buổi chiều mưa bão ờ nhà cùng ae xem phim là nhất :))
Đã xem xong, thấy phim cũng bt :shit:
Mà sao lão Tony vẫn còn mấy mảnh đạn trong ngực thế? Tưởng phải lấy ra từ phần 1 rồi chứ =))
Phần này cảm giác mấy bộ giáp yếu quá,1 quả tên lửa đã nổ be bét rồi!
Tưởng cái việc ngăn k cho mảnh đạn k đi vào tim là chỉ ở trong hang đá thôi chứ, về nhà công nghệ tiên tiến thế mà k thèm lấy ra sao?
Trước giờ e cứ nghĩ rằng lão cho cái lò phản ứng vào ngực chẳng qua là ngực lão có cái lỗ sẵn rồi, tiện nhét vào thôi =))
Ờ, cũng ếu hiểu. Hay tại chưa khởi động, k có lò phản ứng chăng? :shit:
Mà kể cả Jarvis cũng kém thông minh hơn và lộ rõ bản chất máy móc xử lý tình huống quá kém,chả phân biệt nổi đâu là bạn đâu là thù!:D
2 phần trước và cả trong Avenger xem cực thích Jarvis, thông minh và xử lý tình huống như người thật!
Nhiều chỗ thấy thái độ của cái bộ giáp làm mình nghĩ không lẽ nó định khởi nghĩa chống lại con người,rồi tự nhiên liên tưởng tới mấy phim máy móc chống lại con người như Terminator,Matrix... Nghĩ lại buồn cười!Iron man mà lại kết hợp với thể loại kia thì éo biết thế nào?
Xem phần này cảm giác cứ như 2 phần trước là 1 đạo diễn làm và phần này là 1 ông đạo diễn khác!:D Khập khễnh quá!
Từ đầu năm đến giờ xem mấy phim bom tấn cứ có cảm giác người ta làm ra mục đích chính là để cho nó xong hay sao ý,chả thấy thỏa mãn cho lắm!
Tóc tóc, kỷ niệm số đẹp:
http://img209.imageshack.us/img209/4135/r1c2.png
Ảnh k chính chủ nhé. Vote ban :3
Phần 3 là phần mình thích nhất từ trước đến nay. Coi phê thiệt là phê. :D
Thank nhóm dịch nhiều. :)