Một phút thoáng buồn khi thấy những dòng chữ vô tình hay cố tình nhưng đầy sâu lắng .....
Hôm nay đi làm về, vào một trong các tracker được đa số công nhận là thuộc top ở VN.
Và chợt buồn khi vô tình đọc được ngay comment này :(
http://image.prntscr.com/image/cd606...b66ae3c343.png
Khi đọc xong cảm thấy như một cái gì đó xao xuyến trong lòng, những đêm dài thức khuya dậy sớm để nấu sub. Tự dưng bị lôi vào chửi. Mình còn trẻ mà :( :( Nên bị "móc" thậm tệ như thế này thì hơi buồn. Có lẽ sự cố gắng của chúng ta chưa đủ, cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa.
Fighting Fightinggg :3:3:3